Nhưng dù là tin đồn nào, kết cục vẫn không thay đổi, Tiêu Dã "một chọi ba", đánh cho ba tên kia "thừa sống thiếu chết".
Tất nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó, cái tên Tiêu Dã cũng không đến nỗi "nổi như cồn", đến mức mấy đứa mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học cũng phải tò mò ngó nghiêng.
Chuyện là, sáng đánh nhau, trưa mời phụ huynh, đến chiều, huấn luyện viên phụ trách lớp Tiêu Dã định bụng sẽ "dạy dỗ" tên đầu gấu này một bài học, ai ngờ lại bị Tiêu Dã quật ngã dễ như bỡn.
Lúc đó, huấn luyện viên đang quát mắng Tiêu Dã, phê bình cậu ta nóng nảy, gây sự, còn hùng hổ tuyên bố: "Thích đánh nhau lắm hả, giỏi đánh nhau lắm hả, lên đây, ra đây đấu với tôi một trận, xem cậu có bao nhiêu cân lượng!"
Thường thì trong tình huống bị mắng như thế này, dù có ngổ ngáo đến đâu cũng ít ai dám "bật" lại huấn luyện viên. Dù gì người ta cũng chỉ huấn luyện có một tuần, nhưng là người trong quân đội, được huấn luyện chuyên nghiệp, uy nghiêm của một huấn luyện viên, ít học sinh nào dám thách thức.
Nhưng Tiêu Dã lại là số ít đó, cậu ta thản nhiên bước ra khỏi hàng, đứng đối diện với huấn luyện viên.
Huấn luyện viên tức đến bật cười, tung ngay một đòn cầm nã tấn công.
Và rồi, trước mặt bao nhiêu lớp, bao nhiêu con mắt, Tiêu Dã chỉ với vài ba chiêu đã quật ngã huấn luyện viên, nhanh đến mức, ngay cả mấy đứa đứng ở hàng đầu lớp Tiêu Dã cũng không kịp nhìn rõ.
Họ chỉ thấy Tiêu Dã đá hai cái, rồi giơ tay hai cái, thế là huấn luyện viên đã bị Tiêu Dã đè xuống đất.
Một trận vang danh, các lớp khác nghĩ gì thì không biết, nhưng hiện tại trong lớp 7, hai chữ "Tiêu Dã" đồng nghĩa với "đừng có mà dây vào".
Mới khai giảng, tính khí đối phương thế nào họ còn chưa rõ, nhưng nhìn hai trận đánh kia, tạm thời họ không dám trêu chọc người này.
Sáng sớm, Tiêu Dã một tay đeo cặp, bước vào lớp, cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc. Tiêu Dã cũng chẳng để tâm, sải đôi chân dài về chỗ ngồi của mình.
Trương Viễn ngồi sau cậu ta lập tức xáp lại: "Hôm qua về ông già có "xử" cậu không?"
Dù là đang trong thời gian huấn luyện quân sự, nhưng bài tập thì vẫn phải làm, mỗi môn đều có sách bài tập, mỗi ngày quy định làm bao nhiêu trang, giáo viên từng môn đều phải kiểm tra, chấm điểm.
Tiêu Dã lấy bài tập trong cặp ra, đặt lên bàn đợi lớp trưởng đến thu, vừa trả lời Trương Viễn: "Xử tôi làm gì? Tôi có gây sự đâu, đánh nhau cũng có thua đâu, ông tôi có phải người không biết lý lẽ đâu."