Tháng Ngày Mở Pet Shop Tại Dị Giới

Chương 41: Món Ăn Vặt Đặc Biệt Cho Những Chú Lưu Li Băng Diễm Khuyển

Editor + Beta: Linoko

"Này, nếu được thì phiền các cậu giúp tôi biến tất cả chúng thành những miếng thịt kích thước bằng một cánh tay to nhé." Lorant không khách khí, trực tiếp chỉ đạo hai tên đồ tể lành nghề mà Peter mang đến.

"Xin hãy tách xương và thịt ra, rồi xếp riêng theo từng loại thuộc tính giúp tôi."

Hai tên đồ tể gật đầu, kéo chiếc rương ra bờ sông để xử lý những con dị thú. Bên cạnh đó, Hiram liếc nhìn Lorant rồi cũng theo đi giúp đỡ.

Peter đứng quan sát cửa hàng: "Lorant này, tôi thấy cửa hàng cần một chỗ để khách có thể ngồi nghỉ ngơi đấy."

"Anh nói đúng," Lorant tán thành. "Tôi không thể cứ dẫn những người muốn trò chuyện ra đình hóng gió ở sân sau mãi được."

"Ngài đúng là không thể." Peter nhìn quanh. "Nhưng tin tốt là, bên trái của cửa hàng còn khá nhiều không gian, hoặc sau này có thể mở rộng thêm."

"Không đâu Peter à, trong khoảng thời gian ngắn tới tôi chưa định mở rộng chỗ này." Lorant lắc đầu. "Tôi chỉ cần vài cái ghế cao, đặt ở phía sau quầy lớn này thôi."

"Theo dự định của tôi, khách hàng không cần phải ở đây quá lâu. Dù sao đây cũng không phải quán rượu và tôi cũng không phục vụ đồ uống."

"Ngài nói có lý," Peter tán thành. "Để lát nữa tôi sẽ tìm người đến làm ghế. Ngài luôn có những ý tưởng thú vị."

"Cảm ơn lời khen của anh."

Sau khi tiễn Peter đi, Lorant mang hai rương thịt dị thú vào bếp dành riêng cho thú cưng.

Trong lúc đi qua hành lang, cậu thấy William đang đuổi theo lũ Lưu Li Băng Diễm Khuyển con chơi đùa vui vẻ ở sân sau.

Sáng sớm nay, vị đại pháp sư này đã bất ngờ xuất hiện trong sân sau của Lorant, thành công chứng minh được rằng hệ thống phòng hộ mà Peter lắp đặt trong sân chẳng khác nào tờ giấy trong mắt những bậc thầy thực thụ.

Khi Lorant tỉnh dậy, ông ta đã chiếm cứ đình hóng gió, rải rác khắp nơi những cuốn sách và những dụng cụ kỳ lạ ông ta mang theo.

Lorant đành phải mang cho ông ta một tách trà nóng và một chút điểm tâm, để vị đại pháp sư "lấp lánh" này có thể thoải mái vui đùa cùng lũ nhỏ.

Vào bếp, cậu lấy những miếng thịt đã được xử lý từ trong rương ra, cẩn thận đặt lên bàn vừa được phép thuật làm sạch.

Hai phần thịt dị thú này đều là cấp 3, Lorant định chế biến chúng thành một loại thức ăn đặc biệt khác dành cho Lưu Li Băng Diễm Khuyển.

Khác với "món ăn chính" đã làm trước đó, loại thức ăn này có mùi vị hấp dẫn hơn đối với Lưu Li Băng Diễm Khuyển nhưng lại không cân bằng chất dinh dưỡng bằng so với món ăn chính, thích hợp làm đồ ăn vặt cho chúng hơn.

Cậu cho hai loại thịt dị thú có thuộc tính khác nhau vào hai cái nồi to sạch sẽ, rồi chuẩn bị các loại ma dược phụ trợ.

Lorant lấy tinh thạch thuộc tính hỏa và băng mua được từ hôm qua, cho riêng vào từng nồi thịt khác thuộc tính. Cậu rạch những vết nhỏ hình chữ thập trên thịt rồi nhét tinh thạch vào.

Sau đó, cậu xếp hai loại thịt dị thú đã cho tinh thạch lên trên và dưới, dùng dây leo của dị thú thực vật cấp hai "Khô Mộc Xà Đằng" buộc chặt chúng lại. Cuối cùng, bỏ tất cả vào nồi đã chuẩn bị sẵn xương thú và các loại ma dược vô thuộc tính.

Cậu thêm các loại gia vị vào, một nồi thịt hầm thơm phức khiến ngay cả Lorant cũng thấy thèm, và nó bắt đầu sôi liu riu.

Đợi đến khi nấu chín, cậu vớt chúng ra, phơi khô thành thịt khô là hoàn thành.

Loại thịt khô này rất thích hợp làm đồ ăn vật cho Lưu Li Băng Diễm Khuyển khi chúng còn nhỏ.

Khi lớn lên, nó còn có thể dùng làm phần thưởng khi huấn luyện kỹ năng cho chúng.

Giống như huấn luyện cho chó thông thường, có thưởng có phạt mới giúp Lưu Li Băng Diễm Khuyển hiểu rõ ý của chủ nhân.

So với thức ăn thường ngày, thịt khô này có hương vị đặc biệt hơn, khiến lũ Lưu Li Băng Diễm Khuyển rất thích thú.

Lorant tiếp tục nấu thêm hai nồi thịt khô nữa, cho đến khi dùng hết số thịt trong hai rương mới dừng lại.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Hiram vừa vặn mang số thịt dị thú đã xử lý đến.

Đợt thịt dị thú này, Lorant quyết định nghiền nát tinh thạch nguyên khối trộn vào thịt để làm hai nồi "thịt hộp".

Mặc dù cái tên "thịt hộp" này do Lorant đặt nghe không hay lắm, nhưng nó vừa có công dụng như món ăn chính vừa ngon như loại thịt khô.

Trước đây khi tài chính còn khó khăn, thức ăn cho chó mà cậu làm chính là phiên bản đơn giản hóa của loại "thịt hộp" này.

Lorant dùng "Phép Nghiền" trong bếp đánh nhuyễn thịt dị thú thành thịt băm, rồi nghiền tinh thạch hai thuộc tính thành bột trộn vào.

Cậu nấu chín thịt băm bằng lửa nhỏ, để riêng một bên cho nguội.

Sau đó xào chín loại bột mì thượng hạng, trộn đều vào thịt băm.

Cuối cùng đổ dịch chiết từ dị thú thực vật vào thịt băm đã nguội, đun nóng lại lần nữa.

Lúc này, một nồi to thịt nhừ tuy không đẹp mắt nhưng thơm ngon đã sẵn sàng.

Nếu muốn bảo quản lâu, phải nướng lửa to để biến thành dạng "thức ăn cho chó".

Lorant bưng nồi thịt nhừ để sang một bên cho nguội. Tuy phần "thịt hộp" này trông không được đẹp mắt.

Nhưng đám nhóc cứ lượn lờ bên ngoài, liên tục sủa ư ử đã chứng minh món này có sức hấp dẫn không gì sánh được với chúng.

Thấy cũng gần đến giờ ăn, Lorant múc đầy mười hai bát nhỏ thịt hộp vừa nấu xong.

Vừa mở cửa nhà bếp ra, cả đám đuôi xù mập ú đều ngoan ngoãn ngồi xếp hàng, ngước những cái đầu nhỏ với đôi mắt long lanh dõi theo bóng dáng của Lorant, kìm nén vẫy chân.

Bởi dù có nóng lòng đến đâu, chủ nhân đã dạy trước khi ăn phải lễ phép!

"Ư!"

Lorant bưng bát của Nhóc Một Nhóc Hai, dùng chân đẩy đám nhóc đang xao động bất an.

Tuy chúng rất nghe lời ngồi yên tại chỗ, nhưng lại chặn kín chỗ đặt bát.

Lorant buộc phải đẩy chúng ra mới có thể đặt bát lên bàn gỗ nhỏ.

"Ngài William, phiền ngài giúp tôi dẫn đám nhóc này đi được không? Đợi tôi đặt xong bát cho chúng đã." Lorant cố chen nửa ngày, đám nhóc vốn ngoan ngoãn biết điều nhưng hôm nay đều bị mùi thơm của món mới thu hút mất hồn, từng đứa như quả cân nhỏ đóng chặt tại chỗ không chịu nhúc nhích.



Lưu Li Băng Diễm Khuyển:

Khô Mộc Xà Đằng: