Cửa Hàng Phong Thủy Lộc Linh

Chương 18: Có loại bùa nào có thể đuổi mấy thứ không sạch sẽ đi không

Cô lấy vải ra lau chùi một phen trước, lại nhấn mạnh với cô gái về cách giữ gìn vòng thạch anh hồng trong ngày thường, những kiêng kỵ khi đeo và cả tầm quan trọng của việc khử từ định kỳ.

Cuối cùng cô để chiếc vòng vào trong hộp quà và đóng lại, dùng một túi quà tinh tế để đựng rồi mới đưa cho cô gái, nói: “Của cô đây, Alipay hay Wechat?”

Cô gái: “Wechat đi.”

Cô ta quét mã trả tiền mà không hề chớp mắt, sau đó xách túi định đi.

Lộc Linh mỉm cười nhìn cô ta, vẫy tay và nói với giọng ngọt ngấy: “Hoan nghênh lần sau ghé thăm.”

Vớt được một khoản tiền, đợi sau khi cô gái đi rồi, Lộc Linh nhanh chóng kéo cửa cuốn xuống tan làm, cô đi ra tiền sảnh ăn một bữa trước. Không ngờ lúc cô gái quay đầu vừa định đi lại trông thấy một con búp bê vải đẹp mắt, cô ta hoa mắt cảm thấy hình như con búp bê vải kia đã chớp mắt với mình.

Cô gái lập tức kinh hãi, dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó mà quay đầu nhìn về phía Lộc Linh.

Lộc Linh lập tức nở nụ cười thương mại, nhìn cô ta với vẻ mặt vừa mong đợi vừa nhiệt tình: “Cô còn có nhu cầu gì nữa không?”

Cô gái dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, chần chừ mất một lúc sau đó mới nhìn cô với vẻ lưỡng lực.

Lộc Linh khá hiểu ý bèn tiếp lời: “Đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể nói với tôi, nếu có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp cô.”

Có điều phải thu phí, trong lòng cô lặng lẽ bổ sung thêm một câu.

Nghe được lời của cô, cô gái bất chợt hỏi một câu: “Có loại bùa nào có thể đuổi mấy thứ không sạch sẽ đi không?”

Ồ?

Lộc Linh không khỏi nhướng mày.



Bằng Bằng ở nhà chờ đợi không khỏi hơi bực tức, nó khoanh tay, ngồi trên giường với vẻ mặt nghiêm túc.

Nó cảm thấy cha mẹ và chị gái đều không yêu Bằng Bằng! Bọn họ đã lâu lắm rồi không chơi chung với Bằng Bằng! Thật tức tối!

Bà dì tới trông nó kia chỉ biết lướt di động mà không thèm quan tâm đến Bằng Bằng!

Còn nói gì mà Bằng Bằng ngủ thật ngoan, rõ ràng Bằng Bằng không hề ngủ! Bằng Bằng vẫn muốn chơi!

Hừ! Chị không để ý đến Bằng Bằng, Bằng Bằng sẽ phá tung đồ của chị!

Nhìn thấy bàn học của chị lại bị lục tung, Bằng Bằng hài lòng leo lên chiếc xe đẩy nhỏ của mình.

Nó muốn ra ngoài chơi! Nếu có người có thể tới đẩy nó ra ngoài chơi thì tốt quá.

Lúc này, vừa vặn cửa lớn mở ra, người mở cửa đi vào trong phòng, rõ ràng chính là cô gái vừa rồi đã xuất hiện tại cửa hàng phong thủy Lộc Linh.

Cô gái này tên là Vương Viên, năm nay mười sáu tuổi, đang học lớp mười.

Bằng Bằng nhìn thấy chị gái về nhà cũng không khỏi vui sướиɠ tột cùng, chỉ muốn nhào lên người Vương Viên.