Cửa Hàng Phong Thủy Lộc Linh

Chương 15: Đau đầu

Lâm Chính ném đống báo cáo kết án xuống trước mặt Giang Thành, sau đó chống nạnh đi qua đi lại trong văn phòng của anh.

Giang Thành: “Cục trưởng Lâm, ông đừng đi qua đi lại nữa được không, tôi nhìn mà chóng mặt lắm.”

Lâm Chính: “Cậu còn chóng mặt nữa? Cậu đọc xem cái báo cáo kết án mà cậu trình cho tôi viết cái thứ gì đi!

Cậu có biết có bao nhiêu phóng viên ở bên ngoài đang đợi chúng ta trả lời không?

Cái gì mà tự móc hai mắt, còn tự dùng cành cây chọc vào trong cơ thể dẫn đến nội tạng bị chọc thủng, xuất huyết nhiều?

Người biết cho rằng chúng ta là cơ quan cảnh sát, ai không biết còn tưởng chúng ta là tổ chức tà giáo đấy!”

Giang Thành cũng đau đầu vô cùng.

Hôm đó bọn họ đã xác nhận thân phận của hung thủ, Trịnh Phương, quốc tịch Trung Hoa, nam giới, 28 tuổi, cha mẹ đều đã mất, sống một mình trong căn nhà mà cha mẹ để lại.

Hai tháng trước, người đàn ông này vì mắc tật đặc biệt ở mắt dẫn đến đυ.c thủy tinh thể, mắt trái mất ánh sáng.

Có khả năng tật ở mắt khiến cho gã sinh hận trong lòng, nổi lên tâm lý biếи ŧɦái, cho nên một tháng trước đã bắt đầu theo dõi Thẩm Uyển luôn đi một mình trên đường do phải tăng ca đến đêm muộn.

Sau khi tìm hiểu kỹ quỹ đạo hành động của Thẩm Uyển, Trịnh Phương chọn một đêm khuya gió lớn không trăng để thực hiện hành vi gϊếŧ hại cô ta.

Nhưng đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn che giấu mục đích gϊếŧ người chân chính của gã, còn chuyện mà gã thật sự muốn làm chính là móc con ngươi màu nâu ở bên trái của Thẩm Uyển.

Mấy suy luận này đều đã được chứng thực khi phía cảnh sát tiến vào nhà của Trịnh Phương nhìn thấy rất nhiều bức ảnh về Thẩm Uyển mà gã đã theo dõi và chụp được ở trong nhà gã, cùng kế hoạch hành động bên trong máy tính, còn tìm được con ngươi ngâm trong Fomalin bên dưới gầm giường của gã.

Sau khi Trịnh Phương hành động thành công lần đầu tiên, có lẽ đã có được cảm giác thỏa mãn tràn đầy nên gã bắt đầu tìm kiếm nạn nhân thứ hai.

Từ trong các bức ảnh ở nhà gã cũng có thể nhìn ra được gã chắc hẳn vừa mới theo dõi Mộc Đình.

Tối hôm đó vốn dĩ Trịnh Phương cũng không định gây án, chẳng qua chỉ muốn nằm vùng để làm quen với địa hình, nhưng không biết tại sao ngay khi nhìn thấy Mộc Đình xuất hiện, ma xui quỷ khiến thế nào đột nhiên gã lại ra tay.

Chỉ có thể nói người đang làm trời đang nhìn, Trịnh Phương còn chưa kịp hành hung đã đột ngột phát điên.

Căn cứ theo báo cáo giám định pháp y thì Trịnh Phương tự móc hai con mắt của mình ra, cả người từ trên xuống dưới bị thương 56 chỗ, đầu đập rất mạnh xuống đất khiến xương sọ hơi lún vào. Vết thương chí mạng tới từ cành cây đâm thủng bụng, dẫn đến nội tạng bị vỡ, xuất huyết nhiều dẫn tới tử vong ngay tại trận.