Bệnh Tâm Thần Và Tiểu Ác Ma

Chương 29: Akuma Yuki

“Địa điểm nhận hàng là bệnh viện Aoyama số 4, người nhận là bác sĩ Fukuyama Shiaki, số điện thoại là…”

Nhân viên công tác vừa điền vào phiếu giao hàng vừa xác nhận với Ike Hioso: “Có cần ghi chú về thời gian nhận hàng không?”

Ike Hioso nói: “Không cần, giao lúc nào cũng được.”

“Được rồi.” Nhân viên công tác dán thông tin đơn hàng lên hộp, sau đó lấy một hộp khác ra, bỏ đống búp bê, thú bông, móc chìa khoá, quần áo của trẻ nhỏ trên bàn vào, dùng băng dính đóng gói lại: “Chỗ này là đưa cho một bé gái đúng không? Là em gái của ngài à?”

“Đại loại vậy.” Ike Hioso nói: “Cái này đưa đến số 22 chrome 2 thị trấn Beika Tokyo. Người nhận là Ai-chan, thời gian giao hàng tuỳ ý.”

“Được.” Nhân viên công tác nhanh chóng ghi lại: “Số điện thoại là gì?”

“Không có.”

“Được rồi.”

Ra khỏi công ty giao hàng, Ike Hioso dắt Yuki đi lấy xe trở về Tokyo.

Yuki lắc lắc tay anh, tò mò hỏi: “Anh có em gái à?”

Ike Hioso thản nhiên đáp: “Là cô nhóc hôm trước nhặt được. Chúng ta gia nhập phía vai chính sẽ có phần thắng cao hơn.”

Vốn dĩ anh cũng muốn gửi quà cho ba mẹ của thân thể này, nhưng anh phát hiện bản thân không hề biết hai người kia đang ở đâu, cuối cùng đành từ bỏ.

Ike Hioso nghĩ nghĩ nói: “Hiện tại bệnh viện hẳn là điên cuồng tìm chúng ta. Chờ bác sĩ Fukuyama Shiaki nhận được quà thì sẽ biết chúng ta đang ở Osaka, không chừng ông ta sẽ cử người đến đây tìm. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể hoàn thành thêm một nhiệm vụ treo thưởng nữa.”

Yuki hào hứng nói: “Đi đi đi! Đi làm nhiệm vụ kiếm tiền!”

Cô trước giờ chưa từng thiếu tiền, chỉ là cảm thấy làm nhiệm vụ thú vị mà thôi.

Đến chiều tối 6 giờ, hai người trở lại Tokyo.

Ike Hioso dẫn theo Yuki đến địa điểm mà bên làm giả giấy tờ thông báo. Nơi này không có ai, chỉ có các tủ đồ có khoá mật mã riêng.

Anh đi đến tủ đồ số 3 hàng trên cùng, đưa vào mật mã, lấy túi giấy bên trong ra kiểm tra, bên trong là đủ loại giấy tờ cần thiết mang tên Akuma Yuki.

Họ Akuma là Yuki ngồi tra từ điển suốt 1 tiếng đồng hồ mới chọn được.

Ike Hioso lúc nghe cái họ này thì thực sự có chút cạn lời, đây là hận không thể thông báo cho tất cả mọi người đều biết cô chính là ác ma đúng không?

Nhưng mà nhìn ánh mắt sáng lấp lánh “Mau khen em thông minh đi” của Yuki, Ike Hioso chỉ có thể xoa xoa đầu cô nói: “Em thích là được.”