Toyama Ginshiro trí tưởng tượng bay xa nói: “Rõ ràng là Numabuchi Kiichiro đang che chở đối phương! Đối phương có phải là đồng loã cùng anh ta gϊếŧ hại 3 người trước đó không? … Không phải, Numabuchi Kiichiro đã được xác định rõ ràng là một người hành động. Vậy người kia là người đứng sau sai khiến Numabuchi Kiichiro gϊếŧ người, rồi thuyết phục anh ta một mình gánh tội, sau đó phối hợp bị đối phương đưa đến cục cảnh sát…”
Hattori Heizo thấy vẻ mặt của Toyama Ginshiro càng ngày càng nghiêm trọng, ông bật cười nói: “Cũng không phải như vậy. Nếu điều tra không ra thì thôi, trình kết quả cuối cùng lên cho tôi là được.”
Toyama Ginshiro ngốc ngốc nói: “Hả?… Được rồi.”
Tại sao Bộ trưởng nhìn có vẻ nhẹ nhàng như vậy?
Hattori Heizo không giải thích.
Numabuchi Kiichiro vừa bị bắt mười mấy phút, Cơ quan Công an Quốc gia đã gọi điện đến đòi tin tức. Bọn họ không hề hỏi có phải đã bắt được Numabuchi Kiichiro hay không, mà trực tiếp hỏi về quá trình anh ta bị bắt.
Điều này chứng tỏ đối phương đã thông báo cho bên Công an trước đó. Vì Numabuchi Kiichiro liên quan đến vụ án hình sự nên bên Công an mới không tiện nhúng tay, chỉ có thể liên hệ với ông để dò hỏi.
Thái độ dò hỏi cũng rất tuỳ ý, không có vẻ coi đối phương là tội phạm.
Hattori Heizo vì vậy cũng không lo lắng, trình kết quả điều tra cuối cùng lên trên là được.
…
Công ty chuyển phát nhanh Liệp Báo.
“Tất cả công nhân đóng gói của chúng tôi đều ở đây, hôm nay không ai ra ngoài, những kiện hàng lớn gần đây cũng chỉ có vài món đó…”
“Có bị mất thùng đóng gói cỡ lớn hay không?”
Nhân viên cố gắng nhớ lại nói: “Thùng đóng gói cũng không đáng giá tiền, chúng tôi không lưu ý lắm…”
Hai vị cảnh sát nhìn nhau, xem ra không còn manh mối nào để điều tra tiếp.
“Vậy về sau nhớ được điều gì thì liên hệ với chúng tôi.”
“Được.”
Chờ cảnh sát rời đi, nhân viên công tác mới quay lại tiếp đón Ike Hioso và Yuki: “Xin lỗi đã làm hai vị đợi lâu!”
Ike Hioso tỏ vẻ lý giải: “Không sao, phối hợp cảnh sát để phá án quan trọng hơn.”
Cảnh sát đến đây điều tra về thùng giấy cũng không kỳ quái, hẳn là Cơ quan Công an Quốc gia muốn thu thập thông tin về Thất Nguyệt.
Ike Hioso và Yuki đến đây cũng không phải là chột dạ muốn tìm hiểu tình hình, thùng giấy đựng hàng chỉ là bọn họ tiện tay nhặt, không có Chuyển phát nhanh Liệp Báo thì nhặt nhà khác cũng đúng.
Hiện tại bọn họ tới đây chỉ vì muốn gửi quà kỷ niệm du lịch Osaka cho người quen mà thôi.