Tình Nồng Trong Lồng Son

Chương 13

Chờ nhân viên đẩy xe đi xa, anh mới tiếp tục đi về phía trước. Đi qua vài gian hàng anh dừng lại ở lối đi trong cùng bên trái.

"Ở đó." Anh nói.

Thương Lĩnh Lĩnh đi tới chọn đĩa, Cảnh Triệu đẩy xe bằng một tay, đứng tại chỗ đợi. Chợt điện thoại có tin nhắn, anh cúi đầu kiểm tra.

"Cảnh Triệu."

Anh theo bản năng đáp một tiếng.

Thương Lĩnh Lĩnh chỉ hai chiếc đĩa: "Hoa văn nào đẹp?"

Anh nhìn vài giây, nhíu mày: "Cô tự chọn đi."

Thương Lĩnh Lĩnh muốn bộ đơn giản hơn, đương nhiên cũng đắt hơn.

Lúc thanh toán, Cảnh Triệu đã ra trước. Bộ đồ ăn có hơi nặng, nhân viên đóng gói bằng thùng xong thì hỏi Thương Lĩnh Lĩnh có cần giao hàng không.

Cô cất thẻ rồi ngẩng đầu hỏi Cảnh Triệu đang đợi ở bên ngoài lối vào: "Có cần giao hàng không?"

Cảnh Triệu cất điện thoại, đi tới nhận chiếc thùng trong tay nhân viên: "Không cần, cảm ơn."

Thương Lĩnh Lĩnh cũng nói tiếng cảm ơn rồi xách túi hàng đi cạnh Cảnh Triệu.

Túi của cô rất nặng.

Cảnh Triệu nhìn tay cô, không nói gì. Khi đi đến khu gửi đồ, anh dành ra một tay lấy chìa khóa của tủ để ô rồi đưa cho cô

"Cô đi lấy ô, giá thứ hai từ trái qua phải."

"Được."

Sau khi Thương Lĩnh Lĩnh đi lấy ô, Cảnh Triệu đợi cô ở lối ra.

Bên ngoài đã chập choạng tối, trời sắp đổ mưa. Vào lúc này, có rất nhiều người ở quảng trường trước trung tâm thương mại. Người bán bóng bay nắm không chắc, không cẩn thận đã làm những bóng bay đủ mọi màu sắc bay lên trời, người bán hàng kêu gào về phía đám mây đen kịt.

Cảnh Triệu vừa mới để đồ vào cốp xe thì Thương Lĩnh Lĩnh nói: "Anh đợi tôi mấy phút."

"Đi đâu?"

Cô chỉ vào một con phố bên cạnh trung tâm thương mại: "Phố đó có bán thịt lợn hấp."

Cô đặt ô xuống, lấy túi rồi đi.

Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng vì thời tiết dễ chịu nên trên đường có rất nhiều người.

"Thịt lợn hấp bán sao?"

Chủ tiệm thịt lợn hấp ngẩng đầu thì nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp: "Hai mươi tệ một phần."

Cô lấy một tờ tiền từ trong túi ra: "Cho tôi một phần."

Chủ tiệm không lớn tuổi lắm, là phụ nữ. Bà ấy thấy túi cô đẹp nên nhìn thêm chút.

Cô gái nhỏ rất biết ăn mặc. Trên áo T-shirt màu đen in hình một con gấu đáng yêu, trên cổ đeo vòng cổ choker, dây rất ngắn, viền ren đen, ở giữa xâu một chiếc bông tai.

Chủ tiệm có hơi muốn hỏi về sự liên kết trong cách phối đồ của cô.

Thịt lợn hấp đang làm, phải đợi một lúc.