Xuyên Thành Tiểu Nhân Ngư Của Thượng Tướng Tàn Tật

Chương 20:

Du Bắc Bắc cầm lấy ly nước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi môi màu hồng phấn hơi ước át, sau khi nghỉ ngơi vài giấy, cậu quay lại phòng phát sóng trực tiếp, một bên ca hát, vừa trả lời câu hỏi của fan.

“Muốn tôi lộ mặt hả, hai ba ngày nữa nha~”

Bởi vì dụng cụ hóa trang cậu đặt vẫn chưa được đưa đến mà, còn có mấy dụng cụ hát hò chuyên nghiệp dành cho phát sóng nữa, nào là micro cơ bản, loa, tai nghe chuyên nghiệp, v.v.

Hiện tại cậu chỉ ngồi đỡ trên giường hát thôi.

Thứ trang viên không thiếu nhất là mấy cái phòng trống, Cảnh Tông Vọng còn nói sẽ giúp cậu sắp xếp một căn phòng trống để cậu dùng làm phòng phát sóng trực tiếp riêng biệt nữa.

Chờ đồ đặt mua đến rồi, cậu sẽ dọn qua phòng đó nha.

Cảnh Tông Vọng đi theo cười khẽ.

Một bên nghe phát sóng trực tiếp, một bên xem nội dung dạy học của trường quân đội số một, mấy ngày nữa sẽ đến ngày khai giảng năm học mới, bên trường cũng có ý muốn anh đến làm huấn luyện quân sự trước.

Quang não tiếp nhận một tin tức.

Chu Tuệ Lăng: 【 Tôi là mẹ anh nhưng sao tôi không biết anh thích những bài hát mang ngôn ngữ cổ địa cầu nhỉ? 】

Cảnh Tông Vọng không nhanh không chậm trà lời: 【 xác thật không thích nghe, chẳng qua là do người】

Có ý tứ gì?!

Chu Tuệ Lăng hơi hơi ngồi thẳng, muốn hỏi rõ ràng: 【 chẳng lẽ những tin đồn nhảm trên mạng là thật sao? 】

Cảnh Tông Vọng: 【 đang nghe tiểu nhân ngư phát sóng trực tiếp ca hát. 】

Vẻ mặt Chu Tuệ Lăng liền nghiêm túc: 【 Anh để tiểu nhân ngư phát sóng trực tiếp kiếm tiền?! 】

Chu Tuệ Lăng: 【 vì sao để người ta cực khổ như thế! 】

Chu Tuệ Lăng: 【 Anh đang ngược đãi người ta đó! 】

“......” Cảnh Tông Vọng đột nhiên rất bội phục đường lối suy nghĩ của mẹ mình.

Sau khi giải thích một hồi, bà ấy mới tin là tiểu nhân ngư nhà bọn họ có tư tưởng độc lập tự kiếm tiền.

Nhưng số tiền kiếm được do phát sóng trực tiếp này rất ít, nếu theo tốc độ này, cả đời cũng mua không nổi con cơ giáp màu xanh lam mà Chu Tuệ Lăng mới mua nữa.

Nhưng Chu Tuệ Lăng lại cảm thấy tiểu nhân ngư nhà bọn họ quá ngoan ngoãn luôn.

Bà ấy chỉ nghĩ đến cảnh tượng Du Bắc Bắc vừa nghiêm túc ca hát, vừa vẫy vẫy đuôi cá, liền yêu thích đến không chịu được.

Chu Tuệ Lăng: 【 vậy con còn đợi gì nữa, cho mẹ link phát sóng trược tiếp ngay đi!!! 】

Cảnh Tông Vọng mới vừa ném link phát sóng trược tiếp qua.

Chu Tuệ Lăng: 【 mẹ phải trở thành fan số một của tiểu nhân ngư! 】

Cảnh Tông Vọng hơi hơi nhướng mày, đột nhiên sinh ra suy nghĩ muốn thu hồi tin nhắn về.

Vị trí số một trong bảng chỉ có thể là của anh thôi.

Cảnh Tông Vọng: 【 nói chuyện bằng thực lực】

***

Phòng phát sóng trực tiếp, lại có thêm một người vào.

Nickname của người kia là【 Tuệ Tuệ 】.

Vốn dĩ người đang ở trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không nhiều lắm, nên khi có người dùng mới tiến vào, rất nhanh Du Bắc Bắc đã chú ý tới.

【 Tuệ Tuệ 】 im lặng trong vài giây.

Du Bắc Bắc cũng nghĩ rằng cô gái này không phải loại người dùng chỉ tiến vào trong chốc lát rồi rời đi ngay.

Liền nhiệt tình chào hỏi: “Chào mừng tiểu tỷ tỷ mới vào phòng phát sóng trực tiếp nha, nếu thích có thể bấm theo giỏi.”

Tiểu tỷ tỷ?!

Chu Tuệ Lăng hơi hơi sửng sốt, lâu lắm rồi mới có người gọi bà ấy như thế.

Sau khi gả cho Cảnh Nam Sơn, những người khác đều gọi bà ấy một tiếng nguyên soái phu nhân, đột nhiên lại được gọi với một danh xưng trẻ như thế, lòng Chu Tuệ Lăng nở rộ vườn hoa luôn rồi.

Chỉ cảm thấy tiếng hát đang chạy bên tai thật dễ nghe.

Giọng nói của Tiểu nhân ngư quả thực rất ngọt nha!

Chu Tuệ Lăng đơn giản cười đáp lại, sau đó bà nạp tiền vào tài khoản của mình.

Một chút cũng không thèm do dự.

Vừa tặng liền tặng một chiếc tinh hạm mắc nhất, làm vài lần như thế, mà mỗi một cái tinh hạm trị giá 10 vạn tinh tệ.

Phòng phát sóng trực tiếp, đột nhiên xuất hiện liên tiếp vài con tinh hạm có hình dạng sang trọng còn kèm thêm âm thanh chúc mừng liên tục.

Chuyện xảy ra quá đột ngột làm Du Bắc Bắc hoảng đến không dám hát nữa.

Lễ vật giá cả sang quý, trình phát sóng trực tiếp của Tinh Võng cũng rất biết cách làm hài lòng sự hư vinh của những đại lão giàu có, đặc biệt dùng một thông báo riêng cáo danh thiên hạ.

Hệ thống quảng bá: 【 Tuệ Tuệ 】 ở phòng 7785200 vung tiền như rác, đi nhặt rương bảo vật ngẫu nhiên rơi ra ~

Không chỉ một lần mà đến vài lần như thế.

Chỉ cần một thông báo nhỏ, hệ thống phát sóng trực tiếp của Tinh Võng đặc biệt tri kỷ kêu gọi người dùng đến phòng phát sóng trực tiếp số 7785200 để hóng chuyện.

Chỉ trong một cái chớp mắt trong phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người kéo vào.

Bọn họ điên cuồng cướp lấy những lễ vật miễn phí, lại tò mò hỏi.

【 Vãi, rốt cuộc chủ phòng mới này là đại nhân phương nào? Có người hâm mộ giàu như thế!】

【 Tuệ Tuệ này là ai vậy, tôi mới xem là nick mới, chủ phòng tự xào nhiệt độ à? 】

【 Bởi vì là người mới mà dám liều mạng như vậy sao? 】

Du Bắc Bắc cũng là vẻ mặt ngốc, cậu khẩn trương đến mức quên hô hấp, như là bị người ta ấn nút tạm dừng vậy.

“Tuệ Tuệ” lại liên tiếp bắn vài cái tinh hạm.

Phòng phát sóng trực tiếp lại náo nhiệt hơn.

Dưới sự nhắc nhở của các bình luận, Du Bắc Bắc mới nhớ nói lời cảm ơn: “Cảm ơn chị Tuệ Tuệ đã tặng quà, chị đừng tặng nữa, chị tặng em nhiều quá rồi ạ!”

【 Tuệ Tuệ 】: Không có việc gì, tôi rất thích cậu! Cố lên ~

【 a a a, đây là phú bà sao? 】

【 phú bà nhìn em nè a a! 】

【 vận khí của chủ phòng cũng tốt quá đi, mới vừa phát sóng đã có được tình yêu từ phú bà rồi 】

Phòng phát sóng trực tiếp bị làn đàn nghen tị bao trùm.

Đối mặt với lời nói của tiểu tỷ tỷ, Du Bắc Bắc có chút ngượng ngùng, vành tai cá hơi hồng lên.

“Vậy, vậy em cảm ơn quà của chị~”

Chu Tuệ Lăng nghe đến đây dù tai hay tâm cũng mềm nhũn hết rồi.

Cảnh gia có gia thế giàu có, nhưng nhà bà ấy cũng hơn chứ không kém.

Chu thị là đầu rồng đứng đầu trong ngành công nghiệp khai thác nguồn năng lượng khoáng thạch, cuộc hôn nhân của bà và Cảnh Nam Sơn cũng được xem như môn đăng hộ đối, cường cường liên thủ.

Thứ bà không thiếu nhất chính là tiền.

Nhưng nguyên vọng duy nhất của bà chính là người trong nhà đều bình an, thân thể khỏe mạnh. Lúc trước Tiểu Cảnh muốn ghi danh vào trường quân đội, vốn dĩ bà ấy rất không vui, nhưng vì lý tưởng cá nhân của Cảnh Tông Vọng rất mạnh mẽ, tinh thần lực lại là 3S, thiên phú cực cao, nên bà không thể trói buộc con trai quanh quẩn trong một cái trang viên nhỏ này được.

Trùng mẫu tự bạo, biển tinh thần lực của Cảnh Tông Vọng bị tổn hại, dù trì liệu bao nhiêu cũng không có hiệu quả.

Từ sau khi con trai bị thương, thì bà không còn tâm tình làm chuyện gì nữa.

Hiện tại thật vất vả mới có một tia hy vọng, nên bà sẽ tận lực đối đãi tiểu nhân ngư cho thật tốt.

Lại nói, bà rất thích tiếng hát của thằng bé ấy.

Mấu chốt nhất chính là.

Cậu nhóc ấy kêu bà là chị gáiii!!!