Sĩ quan cảnh sát ngồi kế bên một nghi phạm, còng tay tên đó vào ghế, cầm trên tay cuốn sổ để hỏi thăm tin tức nhưng bị nghi phạm bất ngờ phát điên nhào vào người, sĩ quan cảnh sát sợ hết hồn đưa tay đẩy hắn ra, không thể để bị cắn!
"A! Cứu mạng!"
Hắn sợ hãi la hét, hắn bị cắn một phát xem như tiêu đời!
Lúc này một cô gái bước vào, dáng người nóng bỏng, tóc nâu đen ngắn, khuôn mặt xinh đẹp đầy anh khí, khí chất mạnh mẽ khiến người an tâm, cô đưa súng lên, bắn một phát vào đầu tên nghi phạm đang đè tên sĩ quan, giải cứu hắn.
Cô nghiêm túc nói:" Đã bảo là bắn vào đầu rồi mà! bắn chỗ khác sẽ không chết!"
"Valentina đến rồi, may quá! Mau đến giúp chúng tôi, những tên này rất kỳ lạ!"
Những sĩ quan cảnh sát thấy Valentina đến thì mừng rỡ, bởi vì họ biết cô ấy rất mạnh, phó cảnh sát của sở cảnh sát, người tinh nhuệ nhất của S.T.A.R.S.
---Căn cứ Umbrella---
Đây chỉ là chi nhánh nhỏ trên mặt đất, xung quanh trống trải, đèn đuốc sáng sủa, trung tâm khu vực nằm dưới mặt đất hình Umbrella to lớn, đứng trên đó là dàn trải những đội lính đánh thuê, vũ khí hiện đại, đầy đủ mọi thứ được trang bị, bọn họ thần sắc nghiêm túc, ánh mắt đầy sát khí như đã trải qua nhiều cuộc chiến đẫm máu, không sợ chết...
Bọn họ là lính đánh thuê được công ty Umbrella thuê, bọn họ vì tiền có thể liều mạng hoặc một số vì chính nghĩa.
Trên đài cao, một người đi ra, hắn ta tóc vàng, vuốt keo ra sau, mặc trên mình bộ Suit được làm thẳng tắp không một nếp nhăn, nhìn dáng vẻ hắn cứ có vẻ nham hiểm, khá phù hợp thẩm mỹ của những quý cô thượng lưu, hắn ta là kẻ nắm quyền của Umbrella giải quyết sự kiện lần này, không thể để Virus lây lan, che dấu tin tức, kể cả thả bom tiêu diệt cả thành phố...
Hắn là Thiếu Tá Timothy, Giám đốc điều hành Umbrella Bắc Mỹ và đã từng là Phó chủ tịch điều hành quân đội Hoa Kỳ.
Nhiệm vụ của hắn là Gϊếŧ tất cả nhân chứng và người sống sót.
Nghe chức vụ có vẻ cao cấp đúng không? Thật ra hắn chỉ là một tên trưởng quan bình thường trong công ty Umbrella, mặc dù hắn từng nắm quyền lực quân đội, thật nực cười đúng không? Công ty Umbrella đã lớn mạnh khắp thế giới, quyền lực động trời, nắm giữ mọi sự sống của nhân loại.
Nhưng hắn mắc một sai lầm, theo chỉ đạo của hắn, Hive cơ sở phát triển vũ khí sinh học được mở, khiến Xác sống và bọn Licker(kẻ Liếʍ ăn) tràn vào thành phố, dẫn đến cuộc bùng phát của Virus-T.
Và bây giờ, hắn phải tìm cách che dấu lỗi lầm.
Hắn đứng trên cao, ánh mắt hờ hững nhìn đám lính đánh thuê bên dưới, giọng trầm thấp, hắn nói:"Chào các chiến binh, thành phố này hiện nay đang bị một bệnh rất nguy hiểm lây lan, nhiệm vụ của các ngươi là tiêu diệt những kẻ mắc bệnh dại đó và giải cứu những người sóng sót, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, ảnh hưởng đến sự sống toàn cầu, nếu những kẻ phát bệnh này không được ngăn chặn, virus sẽ lây lan toàn thế giới và..."
Hắn ngừng một chút, nhìn vẻ nghiêm trọng của đám lính bên dưới, hiệu quả đã được đạt tới, hắn cất giọng lớn.
"Tận thế bắt đầu! Được rồi! Bắt đầu hành động, chia làm năm đội, ba đội trên mặt đất và hai đội giải cứu trên không! Hiểu chưa!"
"Hiểu rõ!"
"Tốt! Giải tán."
Hết lời, đám lính đánh thuê bên dưới bắt đầu phân chia đội ngũ và nhanh chóng lên phương tiện , phóng ra ngoài thành phố.
Timothy mắt lạnh nhìn đám ngu ngốc, nói gì nghe đó, thật là đám công cụ dùng tốt, chỉ cần sài một chút tiền và chút vũ khí là có thể mua được cái mạng của đám đó.
Nở nụ cười, hắn trở về khu vực chỉ huy, nơi có thể theo dõi tình hình thành phố, bọn lính kia sao? Chỉ là những công cụ sắp bị vứt bỏ, bọn chúng sau khi biết sự việc thì đừng hòng được sóng sót rời khỏi thành phố này.
Đối với hắn, mạng sống là thứ rẻ mạt.
---Đêm ở thành phố Raccoon----
"Thành phố đã thất thủ! Tất cả mọi người đang được sơ tán trên cầu! Đây là cây cầu duy nhất thoát khỏi Thành Phố này, hiện tại nó đang bị chặn lại bởi người của công ty Umbrella, họ bắt người dân phải kiểm tra trước khi vào, Tình hình đang rất căng thẳng! Đám đông đang hỗn loạn, xô xát giữa lính và người dân đang ngày lớn!"
Nói xong lời này Nicholas ngừng ghi hình, quay sang nói chuyện với Maroles:"Này, cô nghĩ chúng ta thoát khỏi đây được không? Bao giờ mới đến chúng ta? Kiểm tra từng người như vậy quá lâu."
Maroles, người phải chạy ngược chạy xuôi từ sáng tới khuya nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, cười nhẹ trả lời Nicholas:"Khá xa vời, tôi cảm nhận được bọn chúng đang đến."
Nói xong quay mặt nhìn về đuôi cầu, nơi cô cảm nhận được những tiếng ồn phát ra từ những tên mắc bệnh.
"Cái gì?! Bọn chúng nào? Ai đến? Cô đừng làm tôi sợ!"
Nicholas nghe Maroles nói, hoảng loạn nhìn ra đằng sau, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt.
"Chúng đến."
Dứt lời, một tiếng hét thất thanh vang lên, đội ngũ xếp hàng có trật tự bây giờ bắt đầu hỗn loạn, né tránh những kẻ biến dị.
"A!! Mở cổng! Mở cổng!! Bọn chúng tới, đám các người!"
Lính quân đội sau khi bất ngờ nhanh chóng đưa súng lên bắn chết mấy tên phát bệnh lạc vào, cho tới khi đưa súng lại người bị cắn.
"Đừng bắn!! Cô ấy chỉ bị thương thôi! Cô ấy chưa bị gì cả! AAA!!"
Một người đàn ông lên tiếng ngăn chặn tên lính, nhưng sau đó hắn bị cô gái mà hắn muốn bảo vệ lao lên cắn xé.
Đám đông sợ hãi, né ra khu vực đó, một người lính dứt khoát đưa súng bắn chết cả hai.
Timothy nhìn đám hỗn loạn bên dưới, cầm bộ thu âm đeo trên má, nói:"Đóng cổng lại."
"Nhưng mà thưa ngài! Còn người dân..."
Chưa dứt câu, người phản đối mắt trợn to ngã xuống, một lỗ đạn ngay giữa trán hắn, đối diện là Timothy lạnh lùng cầm một khẩu súng lục có nòng đang bóc khói.
"Còn ai ngăn cản không? Không có thì mau đóng cửa."
Hắn uy hϊếp nhìn xung quanh, ai dũng cảm khiêu chiến mệnh lệnh của hắn sẽ là người ngã xuống tiếp theo.
Cổng đóng lại, đám đông nhìn thấy la hét.
"Các người không thể làm vậy! Bọn độc ác!"
Đám người cố gắng chui vào cái cổng sắp đóng đó, nó sắp đóng lại rồi.
Bằng! Một tiếng súng vang lên làm đám đông yên tĩnh lại.
Tên Trưởng quan Timothy mắt bình tĩnh nhìn xuống đám người, bỏ tay đưa khẩu súng bắn lên trời.
"Cho các ngươi ba giây rời khỏi."
"Các người dám bắn không, đám chó săn mau tránh ra!"
Người phản ứng đẩy những tên lính và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Một..."
Đám lính lần lượt nhắm súng về phía mặt đất.
"Hai...Ba"
Tên trưởng quan đếm đến ba. Những tên lính cầm súng tự động bắn xuống đất dần bắn nhích lên, những kẻ đứng quá gần không kịp né tránh bị bắn vào chân không thể chạy, bị đồng bạn mình kéo đi.
Đám đông bắt đầu chạy trốn, không còn ai bảo vệ bọn họ, người dân bị bỏ rơi, bây giờ...mạnh ai nấy sống...ai có năng lực sẽ sống sót...
Intro nhạc đùng đùng đùng.......Trong đầu Maroles tự hiện đoạn nhạc nghe rất là hành động, mặt không biểu tình mang giày cao gót chạy cạch cạch cạch đi cùng Nicholas chạy trốn.