Thật thảm, đúng là cuộc sống trong phim kinh dị thật khó khăn, nhất là những nhân vật phụ.
"Tên: Terri Morales.
Quốc Tịch: Mỹ gốc Canada.
Nghề nghiệp: phóng viên.
Uớc nguyện: Sóng sót, giành giải: Emmy, làm rõ công ty Umbrella."
"Lena có chấp nhận nhiệm vụ? Người mới không có quyền lựa chọn, nhiệm vụ được chấp nhận."
(truyện thuộc tác giả @tranform)
Không được lựa vậy hỏi làm gì! Thật vô nghĩa!
Lena vẻ mặt ngươi làm gì vớ vẩn vậy trợn mắt lên, cho hệ thống thấy thái độ của mình.
"À quên nữa, đây là thế giới xác sống đấy 0000, ta cũng là người bình thường, bị cắn một cái cũng sẽ biến dạng thôi, lỡ chết rồi sao, đây không phải vấn đề mạnh yếu đâu, ngươi có kháng sinh không?"
"Lena, sẽ không sao đâu, nhiều lắm biến thành mấy con "liếʍ láp" dạng chó, muốn đổi kháng virus cần điểm nguyện vọng mà Lena chưa có điểm nguyện vọng, gọi là "kẻ nghèo", còn không cần điểm thì Lena phải hoàn thành nhiệm vụ cấp độ S, sẽ được tặng một lượt quay bất kỳ để nhận kỹ năng hoặc vũ khí, nhưng với Lena hiện tại..."
"Mơ đi bé..."
"..."
Le--Kẻ Nghèo--Na : Ta cảm ơn ngươi nha 0, mỉm cười, mỉm cười.
Dù sao 0000 cộng lại vẫn là 0, Lena cảm thấy vẫn là gọi một số 0 tốt hơn.
"Chúc Lena làm nhiệm vụ vui sướиɠ."
Dứt câu hệ thống yên tĩnh không nói gì nữa, Lena thử gọi hai tiếng không nhận được đáp lại, đành thôi.
Qua mô tả, Lena nhận ra thế giới này, phim "Resident Evil" hay còn gọi "Vùng đất quỷ dữ".
Một bộ phim xác sống đình đám một thời, nổi ra trong thời kỳ mà những loại phim xác sống chưa phổ biến, mô tả được sự đáng sợ của chúng, mô tả được những điểm yếu rõ ràng và đúng logic của chúng, được chuyển thể từ một tựa game cùng tên.
Mọi người hỏi tại sao phim mà cũng cần đúng Logic?
Tất nhiên là cần, Lena là người rất kén phim, phim nó phải hợp lý mới có tâm trạng xem tiếp, chứ nó nhảm như "Chuyến tàu sinh tử" của Hàn Quốc, xác sống đi như bay, biết leo nóc, quân đội nguyên đội quân với đầy đủ vũ khí bị diệt trong tích tắc, thì dàn diễn viên chính làm sao sống nổi, mà còn tay không đánh chúng? Hào quang nhân vật chính đấy, mà hào quang nhảm nhí, phim được quảng cáo rầm rộ tưởng hay thế nào, nhưng Lena lúc đó xem xong chẳng biết nói gì, chẳng biết khen thế nào.
Tiếp theo là phim "The Walking Dead" Phim này đáng lẻ Lena không muốn nói tới, nhưng có nhiều nơi cứ giới thiệu là điển hình của phim Xác sống, Lena cũng xem thử một chút và nó vô lý ngay từ lúc giới thiệu.
Mọi người nghĩ trốn trong rừng nơi có nhiều động vật hung dữ để né xác sống? Hổ, Sư tử hay là Cá ăn thịt trong rừng Amazon?
Mơ đi cưng, thật chất là nó sẽ nguy hiểm hơn nhiều, virus lây lan qua máu hoặc khí thể vào cơ thể người, những động vật kia nếu cắn những con xác sống ấy, thì kết quả chúng sẽ như thế nào?
Đúng! Sẽ biến thành Xác sống, mà đó là cá thể động vật, mạnh mẽ hơn cả xác sống thông thường, đại bàng sẽ thành xác sống trên không sẽ gϊếŧ bạn bất kỳ lúc nào, bạn đi tàu sang sông sẽ có một bầy cá xác sống đằng sau, cắn từng miếng từng miếng xác tàu...
Nghĩ tới là thấy đáng sợ mà mọi người vẫn ảo tưởng những điều tưởng chừng là an toàn đó.
Nghĩ xa, quay lại thực tế, chỉ ngẩn người trông phút chốc, thực tế chỉ qua có năm phút.
"Cô Morales, sự việc rất khẩn cấp, cô ngẩn người làm gì vậy? Cô mau chải chuốc lại dáng vẻ chúng ta chuẩn bị đi ghi hình, những tên dại ấy đang phát rồ, nếu chúng ta ghi lại được chắc chắn là sẽ nhặt được giải thưởng cuối năm đấy!"
Một người đàn ông đứng trước mặt Lena, không, giờ là Morales, nhìn cô bỗng nhiên dừng lại ngẩn người, nóng nảy nói.
Tên dại? Ghi hình? What!! Lẹ vậy! Cô còn chưa chuẩn bị gì cả mà!
"Haha xin lỗi, xin lỗi anh, nhưng mà tôi có chút việc bận, lần khác được không?"
Morales hiện tại chưa muốn đi lắm, đã biết chúng đã xuất hiện ít ra cho cô đi thay đồ nào dể dàng vận động chứ, mặc váy là thế nào! Chiều cao một mét tám của bé đâu!
"Không được! Đi nào!"
Nói xong tên phóng viên lôi kéo Morales lên xe.
----Trung Tâm nơi xảy ra bệnh dại---
"Chào mọi người, đây là chương trình Inside Raccoon City, hôm nay chúng tôi sẽ cho mọi người thấy sự nguy hiểm của bệnh dại, như mọi người thấy, những người bị cắn sẽ nhanh chóng bị lây nhiễm, cần phải khống chế họ lại, đừng để họ cắn, trước mặt chúng ta là lực lượng y tế đang làm việc hết sức, bệnh viện thành phố sắp quá tải, ôi không! Khu vực này sắp mất khống chế, nhân viên y tế đã bị cắn, cảnh sát! Cảnh sát! họ đến rồi! Ôi không chúng quá đông, cảnh sát đang lui lại, chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực khác!"
Quá mức! Quá mức! Một con người hướng nội như Lena bây giờ phải đứng trước máy quay, trong lòng như sắp siêu thoát, mặt bên ngoài vẫn phải làm bộ dáng, miệng thì cứ luyên thuyên nói, thật là làm diễn viên cũng không cần mệt vậy.
"Bây giờ chúng tôi đang trên xe di chuyển sang khu vực lây nhiễm khác, chúng tôi sẽ trực tiếp cho mọi người thấy đường phố xung quanh, những người lây nhiễm đang tàn phá mọi thứ, Lật xe rồi! Những chiếc xe mất lái đang chạy tán loạn, họ đυ.ng vào cột điện, họ đυ.ng vào người phát bệnh, sau đó va vào nhau, xe họ đã lật!"
Mo--Lena--rales: Tình cảm chân thật nhiệt tình diễn tả cho quý vị người xem sự việc trước mắt.
"Này Morales, hôm nay cô nói nhiều thật đấy, cô đi xin việc làm bình luận viên bóng đá được luôn đấy, tôi tưởng cô lần đầu thấy tai nạn xe cộ."
Nicholas nói, người cầm máy quay phim cho Morales, tên đã kéo cô đi liều mạng quay giữa trung tâm dịch bệnh, một người da trắng điển hình, thân hình cao to.
Morales, trong lòng mắt trợn lên, bên ngoài trả lời:" Trường hợp đặc biệt mà, bệnh nguy hiểm vậy chúng ta phải dùng giọng điệu thật gấp rút để lôi kéo cảm xúc của người xem."
Nicholas nghiêng đầu suy nghĩ nói:"Cũng có lí, vậy cô cứ tiếp tục phát huy."
------Sở Cảnh Sát Thành Phố Raccoon-------
Đây là nơi sở tại của lực lượng đứng đầu bảo vệ của thành phố Raccoon "S.T.A.R.S" biệt đội gồm những người tinh nhuệ nhất được tụ tập và nơi này đáng lý phải trật tự và nghiêm trang nhưng giờ đây đang bị quấy loạn bởi những kẻ phát bệnh, những tên gây rối phá hoại trật tự đang bị áp giải vào, bị còng lại nhưng vẫn phát bệnh cố gắng cắn những sĩ quan cảnh sát, cả một sở cảnh sát chìm trong hỗn loạn.
"Nhanh! Khống chế hắn lại! Hắn mạnh quá! Cần viện trợ!"
Một tên mắc bệnh đang bị ba sĩ quan cảnh sát đè lại, đủ để thấy sức mạnh của những người phát bệnh.
"Rồi, còng tay hắn lại đi, để hắn bình tĩnh! Ôi, ngươi làm gì! Tránh xa ta ra!"
------------Tác giả có lời muốn nói--------------
Thế giới đầu tiên là Phim Resident Evil, nhân vật chính là Alice , bản phim chứ không phải bản game, mọi người có thể xem phim trên wed để tìm hiểu.