Trở Về Thập Niên 60: Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

Chương 35

Thực ra, về chuyện phân chia đồ đạc này, mặc dù ban đầu mọi người đều không vui nhưng theo thời gian, họ cũng bắt đầu cảm thấy may mắn.

Vì nguyên chủ vốn dĩ không chịu làm việc, khi mới về làm dâu thì lúc nào cũng kêu đau này đau nọ, nói chung là nhất quyết không đi làm.

Nhưng không đi làm thì lấy đâu ra điểm công? Đây chẳng phải là ăn cơm trắng sao, tay chân lành lặn mà lại còn muốn cả nhà nuôi sao?

Lúc ấy mọi người đều có ý kiến.

Đặc biệt là mẹ Chu, bà còn cảm thấy có lỗi với nguyên chủ vì khi kết hôn, con trai bà chỉ ở nhà một ngày rồi lại đi, liền để cho nguyên chủ nhận tiền trợ cấp của Chu Thanh Bách.

Sau đó bảo cô ấy đóng góp tiền sinh hoạt trong nhà, vậy cho dù cô ấy không đi làm, ít ra cũng là Chu Thanh Bách nuôi cô ấy, những người khác cũng không tiện nói gì.

Nhưng mẹ Chu không ngờ, chính vì vậy mà nguyên chủ mới dám làm ra những chuyện điên rồ như thế, nếu không thì cô ta cũng không dám chắc chắn khi biết mình mang thai lại có thái độ sống chết thế này.

Cứ như thể không ai mang thai mỗi một mình cô ta mang thai vậy.

Chỉ có điều, ba Chu và mẹ Chu lại rất chiều chuộng đứa con trai út.

Nguyên nhân nói chung vẫn là vì ba Chu và mẹ Chu yêu thương đứa con trai út quá mức.

Khi nguyên chủ còn ở đó, nhà bọn họ thực sự rất chật chội, vì mới cưới vợ, lại là con trai út của ba Chu và mẹ Chu nên khi Chu Thanh Bách kết hôn, gia đình đã sắp xếp cho hai người một căn phòng riêng.

Những người khác đâu có được đãi ngộ này, đều phải chen chúc trong một phòng, nhưng lúc đó con cái chưa nhiều, cũng đỡ, chỉ là vợ chồng sống chung có chút ngượng ngùng.

Khi đó, mấy nhà anh em cũng không vừa lòng với việc nguyên chủ có một căn phòng riêng, nhưng như đã nói, ai bảo Chu Thanh Bách là đứa con trai út được ba Chu và mẹ Chu yêu thương nhất chứ?

Hơn nữa, trước khi kết hôn, tiền của Chu Thanh Bách đều gửi về nhà, có thể nói ba người anh của anh ta cộng lại cũng chẳng kiếm được nhiều như anh ta.

--------

Đôi lời của editor:

Chào mọi người, mình nhận edit tiếp bộ này sau khi em nó drop gần 1 năm, vì bạn edit cũ edit lậm cv quá nên mình edit lại từ đầu, mà bạn ý đăng chương chưa đủ 500 chữ (đăng từ lâu lắm rồi, lúc đó chưa có quy định đủ 500 chữ mới được đăng á mọi người), mình sửa chương theo đúng nội dung chương cũ cũng không đủ 500 chữ để đăng luôn nên mình có viết nhăng viết cuội cho đủ số chữ ở cuối chương mong mọi người bỏ qua nhé 😥😥, cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰