Lâm Thanh Hòa không để ý đến bọn chúng nữa, chia một bát cho mẹ Chu, trong nồi còn khoảng chừng một bát nữa, Lâm Thanh Hòa múc ra rồi đặt sang một bên.
Sau đó, cô thu dọn bát đũa, tiện thể đun nước, chuẩn bị khi mấy đứa trẻ quay về sẽ dùng để lau người và rửa chân cho chúng.
Mẹ Chu mang vải và bông trở về.
Lúc này người trong nhà họ Chu vẫn chưa về, mới chưa đến năm giờ, mẹ Chu đã làm liên tục ba ngày, hôm nay cảm thấy hơi mệt, nghỉ ngơi nên không đi làm, nhưng nhà họ Chu đông người, bà nghỉ một buổi chiều cũng chẳng có gì quan trọng.
Còn về phía con dâu ba, vì bụng đã to nên chỉ cần ở nhà nấu cơm, con dâu cả mặc dù cũng mang thai nhưng tháng còn nhỏ nên sẽ đi giúp đỡ, hôm nay vì mẹ Chu nghỉ ngơi nên con dâu cả thay bà làm việc, nếu không thì thường là con dâu ba và con dâu cả ở nhà lo việc nhà.
Nhìn thấy vải và bông mà mẹ Chu mang về, con dâu ba không khỏi ghen tị, nhưng đó cũng là điều không thể ghen tị, cô ta nhìn qua kích cỡ vải và số lượng bông, trong lòng có chút vui vẻ nói: “Mẹ, em dâu bảo may ba bộ đồ cho ba anh em Đại Oa sao? Số vải và bông còn thừa là để cho con sao?”
“Là nói như vậy, nhưng con cũng phải để lại một ít, Đại Oa bọn chúng lớn nhanh lắm.” Mẹ Chu vẫn rất thương yêu ba anh em Đại Oa, nói.
“Cái này đương nhiên phải để lại rồi.” Chị dâu ba nói.
Mẹ Chu gật đầu rồi không nói gì thêm, thực ra, ngoài con dâu út, ba nhà trên không có ai khiến bà phải lo lắng.
Chị dâu ba thì trong lòng đã bắt đầu tính toán, làm xong đồ cho ba anh em Đại Oa, còn lại cũng khá nhiều, nếu cô ta thêm một ít nữa thì có thể làm cho con gái mình một chiếc áo ấm.
Thêm vào đó, vợ lão tứ còn đưa hai cân đường đỏ, lần này ra tay quả là hào phóng.
Chị dâu ba nhìn mà rất hài lòng, nhưng bây giờ là thời gian không thể làm mấy chuyện này, cô ta bỏ vải và bông vào phòng mình, sau đó qua bếp giúp mẹ Chu nấu ăn.
--------
Đôi lời của editor:
Chào mọi người, mình nhận edit tiếp bộ này sau khi em nó drop gần 1 năm, vì bạn edit cũ edit lậm cv quá nên mình edit lại từ đầu, mà bạn ý đăng chương chưa đủ 500 chữ (đăng từ lâu lắm rồi, lúc đó chưa có quy định đủ 500 chữ mới được đăng á mọi người), mình sửa chương theo đúng nội dung chương cũ cũng không đủ 500 chữ để đăng luôn nên mình có viết nhăng viết cuội cho đủ số chữ ở cuối chương mong mọi người bỏ qua nhé 😥😥, cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰