Trở Về Thập Niên 60: Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

Chương 33

Chu Nhị Oa cũng vậy, Chu Tam Oa thật ra không cần làm, có thể dùng đồ của các anh trai, nhưng đã làm rồi thì ba anh em cứ làm một thể đi.

Dù sao thì cô cũng không cần động tay, chỉ cần mở miệng là xong.

Làm một nữ phụ tuyến 18, cô cứ tùy hứng như vậy đấy!

Mẹ Chu không ngờ cô lại có được vải tốt và nhiều bông như vậy, còn không làm cho mình mà lại làm cho ba đứa con trai.

Điều này khiến mẹ Chu được an ủi đôi chút, không khỏi nói thêm vài câu: "Bây giờ Chu Đại Oa chúng nó vẫn còn nhỏ, nhưng không lâu nữa chúng nó lớn lên, lúc đó tiền cưới vợ, còn tiền nọ tiền kia..."

"Mẹ yên tâm đi, con biết phải làm gì mà." Lâm Thanh Hòa trực tiếp cắt ngang lời bà, nói.

Mẹ Chu nghẹn lại, trong lòng nghĩ: Cô biết cái gì mà biết, nhà nào mà không phải thắt chặt chi tiêu, cô ăn cháo gạo mua từ bên ngoài, lại còn có trứng và thịt lợn trong cháo, thế này phải tốn bao nhiêu tiền chứ?

Nhưng cuối cùng, dù sao thì nền tảng của nguyên chủ cũng khá vững, mẹ Chu cũng biết dừng lại đúng lúc, cầm vải và bông rồi rời đi.

Bà vừa đi, Lâm Thanh Hòa thở phào một hơi trong lòng.

Thực ra nếu không đối phó với mẹ Chu kiểu này, cô thật sự không biết phải làm sao, nhìn thái độ của mẹ Chu hôm nay, có vẻ như bà ấy đã quen với cách cư xử này của cô rồi?

Nguyên chủ à nguyên chủ, cuối cùng cô cũng làm được một việc tốt.

Lâm Thanh Hòa trong lòng vô cùng cảm khái, có được cái nền tảng lạ lùng này, giờ cô có làm gì kỳ quái hơn nữa cũng không sao.

Tâm trạng vui vẻ, cô ôm lấy Chu Tam Oa hôn một cái, khiến Chu Tam Oa bật cười khúc khích.

Chu Đại Oa và Chu Nhị Oa đều thấy cảnh này, không khỏi nhìn về phía Lâm Thanh Hòa. Lâm Thanh Hòa hôn lên trán từng đứa một.

Chu Đại Oa mặt đỏ lên, nói: “Con đi chơi đây!” Rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Chu Nhị Oa cũng hơi ngượng, sau đó cùng chạy theo ra ngoài.

--------

Đôi lời của editor:

Chào mọi người, mình nhận edit tiếp bộ này sau khi em nó drop gần 1 năm, vì bạn edit cũ edit lậm cv quá nên mình edit lại từ đầu, mà bạn ý đăng chương chưa đủ 500 chữ (đăng từ lâu lắm rồi, lúc đó chưa có quy định đủ 500 chữ mới được đăng á mọi người), mình sửa chương theo đúng nội dung chương cũ cũng không đủ 500 chữ để đăng luôn nên mình có viết nhăng viết cuội cho đủ số chữ ở cuối chương mong mọi người bỏ qua nhé 😥😥, cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰