Trở Về Thập Niên 60: Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

Chương 32

"Mẹ, nếu mẹ tự làm thì đường đỏ cũng không cần đưa cho bác ba đâu." Chu Nhị Oa vẫn còn nhớ chuyện này.

Lâm Thanh Hòa trợn mắt nói: "Nếu không phải vì làm đồ cho các con, đường đỏ cũng không phải mang đi cho!"

Một câu nói, Chu Nhị Oa lập tức im lặng.

Lâm Thanh Hòa không nuông chiều cậu ta, vừa ăn cháo trứng thịt nạc vừa suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, nói: "Các con cũng phải thay giày mới, mẹ còn phải làm giày cho các con nữa, nếu có một cô con gái giúp đỡ thì tốt biết bao, nhưng các con đều là con trai, chẳng có đứa nào nhờ cậy được, sinh con trai đúng là như bị đòi nợ."

Khi cô đang nói, mẹ Chu vừa vặn về đến, vẻ mặt không có gì lạ lẫm, cô con dâu thứ tư này của bà lười biếng vô cùng, đương nhiên là rất muốn có con gái để giúp nó làm việc.

"Vợ thằng ba đồng ý rồi." Mẹ Chu vừa vào đã nói.

"Con cũng ăn no rồi, mẹ đợi một chút, con vào lấy vải bông ngay đây." Lâm Thanh Hòa để bát đũa xuống rồi nói.

Bây giờ đã là cuối tháng chín, làm áo bông không phải nhanh, làm xong áo bông cho ba anh em có lẽ cũng phải giữa tháng mười, lúc đó trời đã lạnh rồi, bây giờ thời tiết thay đổi mỗi ngày.

Hơn nữa bụng của con dâu thứ ba nhà họ Chu ngày càng lớn, sau này thật sự không thể giúp gì được nữa.

Lâm Thanh Hòa liền vào trong lấy vải và hai cân bông.

Lần này vải mua về không chỉ để nguyên chủ làm quần áo cho mình mà nguyên chủ còn tính đưa một ít về nhà mẹ đẻ, trên thực tế hai cân bông này có một cân là chuẩn bị cho nhà mẹ đẻ.

Nhưng bây giờ Lâm Thanh Hòa đến rồi, nhà họ Lâm đừng hòng trông chờ gì, nếu có cơ hội, cô còn muốn lấy lại chiếc áo quân đội mới mà Chu Thanh Bách gửi về trước đây nữa đấy!

Cô tự làm đồ cho mình, còn để lại một ít cho nhà họ Lâm, làm ba bộ áo mùa đông cho ba anh em là vừa đủ, dù sao áo của Chu Đại Oa cũng sẽ cần khá nhiều vải, còn phải để dành một ít phòng khi năm sau lớn lên lại không đủ.

--------

Đôi lời của editor:

Chào mọi người, mình nhận edit tiếp bộ này sau khi em nó drop gần 1 năm, vì bạn edit cũ edit lậm cv quá nên mình edit lại từ đầu, mà bạn ý đăng chương chưa đủ 500 chữ (đăng từ lâu lắm rồi, lúc đó chưa có quy định đủ 500 chữ mới được đăng á mọi người), mình sửa chương theo đúng nội dung chương cũ cũng không đủ 500 chữ để đăng luôn nên mình có viết nhăng viết cuội cho đủ số chữ ở cuối chương mong mọi người bỏ qua nhé 😥😥, cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰