Trở Về Thập Niên 60: Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

Chương 31

"Đường đỏ? Con lấy đâu ra đường đỏ?" Mẹ Chu không khỏi hỏi.

"Có tiền thì tự nhiên sẽ có đường đỏ thôi." Lâm Thanh Hòa nhướn mày nói.

Mẹ Chu vừa nghe liền hiểu ngay, chắc chắn là cũng từ chợ đen mà có được.

Lâm Thanh Hòa biết tính cách của nguyên chủ, liền đưa Chu Tam Oa vào tay bà, nói: "Mẹ, mẹ cho Chu Tam Oa ăn trước đi, con vào lấy đường đỏ."

Lúc này, đường đỏ quả thật là vật quý hiếm, đặc biệt là đối với chị dâu ba sắp sinh, đây chắc chắn là thứ thiếu hụt nhất.

Lâm Thanh Hòa về phòng, liền lấy ra hai cân đường đỏ từ trong không gian của mình, trong không gian của cô tổng cộng chỉ có hai mươi cân, cũng không còn bao nhiêu.

Hai cân đường đỏ được đựng trong một cái lọ sạch, số lượng này cũng không ít, mà màu sắc của đường đỏ cũng rất tốt.

"Mẹ, mẹ nhìn thử đi." Lâm Thanh Hòa đưa đường đỏ cho bà xem.

Mẹ Chu nhìn thoáng qua rồi nói: "Vậy để mẹ mang về hỏi thử cho con nhé?"

"Vâng." Lâm Thanh Hòa gật đầu, chỉ vào bát cháo, nói: "Đây là để bổ sung sức khỏe cho mẹ, mẹ ăn đi." Cô nói với vẻ mặt như thể nếu như không ăn thì sẽ mất cơ hội.

Nhưng nếu cô tỏ ra quá hiếu thảo, mẹ Chu sẽ cảm thấy không thoải mái, thật sự là sẽ không ăn đồ của cô. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng của Lâm Thanh Hòa như vậy, mẹ Chu nghĩ, mình là mẹ chồng của cô, ăn chút đồ của cô thì có làm sao?

Vậy là bà ăn một bát cháo trứng thịt nạc, đúng là rất thơm ngon.

Sau đó, bà ôm lọ đường đỏ trở về.

"Mẹ, thật sự để bác ba làm quần áo cho chúng ta sao?" Chu Đại Oa mắt sáng rực hỏi.

"Lọ đường đỏ lớn ghê." Chu Chu Nhị Oa chú ý đến cái này.

Chu Tam Oa đã ăn no, đang chơi ngoài sân, Lâm Thanh Hòa lúc này mới bắt đầu ăn, nói: "Mỗi người một bộ, có nhiều hay không thì không biết, còn về đường đỏ, làm quần áo cho các con chắc chắn phải bỏ ra rất nhiều công sức, cũng phải trả một chút phí công sức chứ."

Mặc dù kế thừa chút kỹ năng của nguyên chủ, nhưng cô thật sự không biết may đồ cho trẻ con, có lẽ là do nguyên chủ quá đam mê nên mới biết làm...

--------

Đôi lời của editor:

Chào mọi người, mình nhận edit tiếp bộ này sau khi em nó drop gần 1 năm, vì bạn edit cũ edit lậm cv quá nên mình edit lại từ đầu, mà bạn ý đăng chương chưa đủ 500 chữ (đăng từ lâu lắm rồi, lúc đó chưa có quy định đủ 500 chữ mới được đăng á mọi người), mình sửa chương theo đúng nội dung chương cũ cũng không đủ 500 chữ để đăng luôn nên mình có viết nhăng viết cuội cho đủ số chữ ở cuối chương mong mọi người bỏ qua nhé 😥😥, cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰