Trở Về Thập Niên 60: Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

Chương 30

"Mẹ à, mẹ đừng nói con, mấy đứa con trai của con đều đang tuổi ăn tuổi lớn, cả năm không có chút thịt ăn thì sao mà chịu nổi?" Lâm Thanh Hòa nói.

Mẹ Chu thầm nghĩ, trước đây có bao giờ thấy cô quan tâm đến bọn trẻ đâu, có ý đồ gì thì cứ làm đi, đừng có mà lôi mấy đứa con ra nói.

Lâm Thanh Hòa tiếp lời: "Hôm nay con nấu hơi nhiều cháo thịt, dạo này thu hoạch mùa màng bận rộn, mẹ ăn chút cho khỏe đi."

Câu này nếu là ba cô con dâu khác nói ra, mẹ Chu chắc chắn sẽ không bất ngờ, nhưng nếu là lão tứ nói, bà phải cẩn thận rồi.

"Nói đi, có phải lại gặp chuyện gì rồi không?" Mẹ Chu không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi.

"Con mua được chút bông và vải từ chợ đen, định làm cho ba đứa nhỏ mỗi đứa một bộ quần áo mới, nhưng con làm không được, chỉ biết làm đồ cho mình, mẹ giúp con mang về cho chị ba, tránh để con làm hỏng mất, chị ba tay nghề tốt, trong mấy chị em dâu con chỉ nhìn trúng chị ba, phần vải thừa con gửi cho chị ấy coi như là tiền công." Lâm Thanh Hòa nói.

Câu này có vẻ rất khó nghe, nhưng đúng là kiểu nói chuyện của nguyên chủ.

Mẹ Chu cũng biết cô chỉ thương mình, còn những thứ khác thì đừng nghĩ đến nữa, thật ra đồ mà Chu Đại Oa, Chu Nhị Oa và Chu Tam Oa mặc đều là của một năm trước, lúc đó may dài hơn một chút, đến bây giờ vẫn còn mặc được.

Lúc đó cũng là do chị dâu ba làm, mà cũng chính vì vậy, Chu Đại Oa thấy bụng chị dâu ba to lên liền gọi là anh trai...

Tính ra nó cũng là một đứa có mắt nhìn.

"Nhưng mà bây giờ bụng của vợ lão tam đã to như vậy rồi." Dù rất thương ba đứa cháu trai, nhưng mẹ Chu cũng có chút do dự.

"Mấy tháng nữa là sinh?" Lâm Thanh Hòa hỏi.

"Còn hai tháng nữa." Mẹ Chu nói.

"Vậy mẹ về hỏi thử chị ba xem chị ấy có giúp không, nếu chị ấy giúp, con có thể cho chị ấy hai cân đường đỏ để chị ấy dùng khi ở cữ bổ sung sức khỏe." Lâm Thanh Hòa nói.

--------

Đôi lời của editor:

Chào mọi người, mình nhận edit tiếp bộ này sau khi em nó drop gần 1 năm, vì bạn edit cũ edit lậm cv quá nên mình edit lại từ đầu, mà bạn ý đăng chương chưa đủ 500 chữ (đăng từ lâu lắm rồi, lúc đó chưa có quy định đủ 500 chữ mới được đăng á mọi người), mình sửa chương theo đúng nội dung chương cũ cũng không đủ 500 chữ để đăng luôn nên mình có viết nhăng viết cuội cho đủ số chữ ở cuối chương mong mọi người bỏ qua nhé 😥😥, cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰