Trở Về Thập Niên 60: Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

Chương 36

Vì vậy dù có bất mãn, họ cũng chỉ biết nuốt vào trong bụng.

Ban đầu đó đã là một đặc quyền của nguyên chủ, sau đó cô ấy còn muốn gây ra những chuyện ầm ĩ để ra ngoài ở riêng.

Lúc đó, mấy cô con dâu nhìn nhau như xem kịch, không ngờ cô ấy dựa vào cái bụng bầu làm lá chắn, vậy mà thực sự được ra ở riêng.

Sau khi cô ấy được ra ở riêng, để an ủi ba nàng dâu còn lại, ba Chu và mẹ Chu đã chia cho mỗi người một căn phòng, thế này thì so với việc cả gia đình sống chung trong một phòng, rõ ràng là thoải mái hơn nhiều.

Khi đó, căn phòng của nguyên chủ được chuyển cho chị dâu ba.

Chị dâu cả và chị dâu hai mỗi người cũng có một căn phòng riêng.

Hiện tại, ba phòng còn lại trong nhà họ Chu đều đã yên ổn, dù sao, khi nguyên chủ ra ở riêng, ba Chu còn lấy ra cả sổ tiền trợ cấp mà Chu Thanh Bách gửi về trong ba năm ra dùng.

Ngày đó, trợ cấp mỗi tháng cũng chỉ có hơn hai mươi đồng, một năm là hơn hai trăm, ba năm là hơn sáu trăm đồng.

Hai căn phòng của nguyên chủ, còn có một cái phòng nhỏ, những chi phí khác cũng không nhiều, tổng cộng chi hết hơn hai trăm đồng.

Mặc dù cũng là một khoản không nhỏ nhưng so với số tiền Chu Thanh Bách gửi về, thật sự không đáng là bao.

Mẹ Chu lại bảo số tiền này là do con trai hiếu kính cha mẹ, không định đưa cho nguyên chủ, thực ra là vì lo sợ nguyên chủ lại gây rối.

Nguyên chủ đã phân chia hết gạo dầu các thứ, sống khá thoải mái, hơn nữa sau này mỗi tháng trợ cấp của Chu Thanh Bách cô ấy đều tự mình nhận.

Vì vậy, cô ấy không tiếp tục gây chuyện với mẹ Chu nữa.

Mà mọi người, vì mỗi người đã có một căn phòng riêng, sống trong nhà cũng thoải mái hơn nhiều, lại biết được số tiền mà Chu Thanh Bách gửi về, chuyện cô ấy được cấp nhà ở cũng không bị ai tiếp tục thắc mắc nữa.

Bởi vì năm năm trước, ba Chu và mẹ Chu còn trẻ, không cần người khác nuôi dưỡng, cho dù bây giờ ba Chu và mẹ Chu cũng chưa đến sáu mươi, vẫn còn khỏe mạnh!

Có thể nói, mặc dù nguyên chủ đã ra ở riêng, nhưng cô ấy vẫn hiếu kính ba Chu và mẹ Chu hơn vài trăm đồng so với bọn họ.

--------

Đôi lời của editor:

Chào mọi người, mình nhận edit tiếp bộ này sau khi em nó drop gần 1 năm, vì bạn edit cũ edit lậm cv quá nên mình edit lại từ đầu, mà bạn ý đăng chương chưa đủ 500 chữ (đăng từ lâu lắm rồi, lúc đó chưa có quy định đủ 500 chữ mới được đăng á mọi người), mình sửa chương theo đúng nội dung chương cũ cũng không đủ 500 chữ để đăng luôn nên mình có viết nhăng viết cuội cho đủ số chữ ở cuối chương mong mọi người bỏ qua nhé 😥😥, cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰