Tác Giả: |
Liễu Chước Y Khứ
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-16 00:25:12 |
Lượt Xem: |
4.5K |
Quản Lý: |
Moonlight
|
Editor: Team Khiết
Giới thiệu:
Gia đình gặp biến cố, cần tiền gấp, Ngu Tử và Lê Trác Cẩn - một người cực kỳ giàu có - nhanh chóng thỏa thuận kết hôn theo hợp đồng. Cả hai thống nhất: Thời hạn ba năm, khi hết hạn sẽ ly hôn. Ngoài việc sống chung, cả hai không can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Trong ba năm, Ngu Tử và Lê Trác Cẩn giữ khoảng cách lịch sự. Nếu có chạm mặt nhau trong các sự kiện của giới giải trí, cả hai đều ngầm hiểu phải giả vờ không quen biết.
Khi ngày ly hôn sắp đến, Ngu Tử cứ ngỡ hợp đồng hôn nhân này sẽ kết thúc suôn sẻ. Không ngờ lại có biến cố... Cậu bị người khác bỏ thuốc, kết quả là Ngu Tử và Lê Trác Cẩn lăn lộn cả đêm.
Sáng hôm sau, trên cùng một chiếc giường, Lê Trác Cẩn bình tĩnh lên tiếng: "Chuyện ly hôn…"
Ngu Tử không hề do dự: "Mọi thứ vẫn như cũ! Bao gồm cả khoản tiền bồi thường ly hôn mà anh đã hứa với tôi, đừng quên đấy."
Lê Trác Cẩn: "… Được thôi."
Không lâu sau, hai người chính thức ly hôn.
Nhưng ngay sau đó, chuyện hôn nhân bí mật của họ bị phanh phui.
Đối với chuyện này, hai người vẫn bình tĩnh đáp trả.
Ảnh đế đang hot Lê Trác Cẩn: "Đúng, từng kết hôn, đã ly hôn."
Đóng phim ba năm vẫn chỉ là “bình hoa” Ngu Tử: "Tương tự."
Thế là đài truyền hình lập tức rút lại lời mời tham gia show hẹn hò, thay vào đó, họ mời cả hai tham gia show thực tế dành cho các cặp đôi đã ly hôn.
Lê Trác Cẩn vì thua cược, cắn răng đồng ý.
Ngu Tử nhìn thấy con số thù lao, không chút do dự gật đầu.
Trên show giải trí đều livestream, Ngu Tử và Lê Trác Cẩn không còn giữ hình tượng "kính nhau như khách" nữa, ba câu thì hai câu rưỡi là tranh cãi, còn lại nửa câu là nói nhảm.
Ekip hỏi: “Có từng hối hận vì ly hôn không?”
Lê Trác Cẩn: "Không, chỉ tiếc là chưa kịp tưới chết cây phát tài của cậu ta."
Ngu Tử: "Có, nghĩ lại thì ở góa vẫn có lợi hơn."
“Nhược điểm lớn nhất của đối phương?”
Lê Trác Cẩn: "Tham tiền."
Ngu Tử: "Háo sắc."
“Đã từng nghĩ đến việc tái hôn chưa?”
Lê Trác Cẩn: "Người chết không thể sống lại."
Ngu Tử: "Chôn rồi thì không cần đào mộ nữa."
Ban đầu, cư dân mạng: "Cặp đôi oan gia, ly hôn cũng đúng, đúng là ví dụ điển hình cho những cuộc hôn nhân thất bại."
Sau này, cư dân mạng nói: "Hai người rõ ràng là yêu nhau lắm cắn nhau đau! Chẳng lẽ hai người không thể vì fan CP mà tái hôn một lần nữa sao?"
Ngày cuối cùng của show, đột nhiên Ngu Tử cảm thấy khó chịu trong người.
Một vị khách mời là đại sư Đông y bắt mạch cho cậu, sau đó sững sờ: "Đây là hỉ mạch!”
Ngu Tử: “???”
Lê Trác Cẩn: “???”
Những người khác: “!!!”
Sau đó Lê Trác Cẩn: "Sinh mệnh như cỏ dại, lửa đốt không hết, gió xuân thổi lại mọc lên."
Ngu Tử: "Nói tiếng người là: Chúng tôi tái hôn rồi."
.