Sau khi đồng quy vu tận với kẻ thù, Phượng Trăn mở mắt ra liền phát hiện mình đã xuyên vào Tu Chân Giới, trở thành một tiểu khất cái vừa bị người ta đánh chết.
(Đồng quy vu tận: Cùng chết với kẻ thù.)
(Tiểu khất cái: Nhóc ăn mày.)
Nàng vốn định giúp thân xác này báo thù coi như trả lại công bằng cho nguyên chủ. Nhưng không ngờ, trong quá trình báo thù đó nàng lại phát hiện ra một bí ẩn động trời về thân thế của nguyên chủ.
Để có thể thuận lợi hơn trong việc báo thù, Phượng Trăn quyết định gia nhập Quy Khư Tông. Nhờ vào thiên phú siêu phàm của mình mà nàng được Nguyên Dung Chân Quân - một trong những đại năng đương thời thu nhận làm đệ tử thân truyền và hết mực coi trọng.
Chỉ có điều, các sư huynh sư tỷ của nàng hình như cũng không đáng tin cậy lắm.
Đại sư huynh: Vừa ngốc nghếch lại còn cứng đầu, suốt ngày chỉ biết làm theo nguyên tắc đã được quy định sẵn.
Nhị sư tỷ: Tuy xinh đẹp thông minh nhưng lại mắc bệnh "mê trai" nặng.
Tam sư huynh: Đa tình đến mức có thể xưng là Hải Vương. (Hải Vương: Ý chỉ kẻ lăng nhăng ong bướm, bắt cá 2 tay.)
Tứ sư huynh: Đẹp trai vô cùng… Nhưng lại mắc chứng tự luyến đến đáng sợ. (Tự luyến: Tự yêu bản thân mình.)
.