Tác Giả: |
Lê Mạch
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-30 13:05:52 |
Lượt Xem: |
329 |
Quản Lý: |
Bé mèo chỉ thích ăn gà rán :3
|
Nữ chính lạnh lùng xa cách giả trai làm thái tử x Nam chính phản vương điên cuồng âm hiểm độc ác
Giang sơn nhà họ Nhan sớm đã nên vong rồi, không chỉ lê dân bách tính nghĩ vậy, mà ngay cả thái tử Nhan thị cũng nghĩ thế.
Để củng cố địa vị, từ khi sinh ra Nhan Thì đã bị mẫu phi nuôi nấng như nam nhi, mãi cho đến khi được phong làm thái tử cũng chưa từng bị ai nhìn ra sơ hở.
Nàng là công cụ để mẫu phi củng cố địa vị, là chứng cứ cho mưu đồ khuynh đảo triều chính. Hoàng đế bệnh nặng, thái tử giám quốc, Nhan Thì hoàn toàn trở thành một con rối.
Nghĩ kỹ lại, những ngày vui vẻ nhất đời nàng lại là khi đến Giang Hoài cứu tế. Dù bị ám sát cửu tử nhất sinh, nhưng tai không còn phải nghe mẫu phi tính toán đêm ngày, mắt cũng chẳng cần nhìn thấy sự hoang đường của hoàng tộc Nhan thị.
Không đành lòng nhìn giang sơn vạn dặm chìm trong lầm than, nàng dốc hết tâm sức thoát khỏi sự kiểm soát của mẫu phi, muốn làm chút chuyện trong khả năng cho lê dân bách tính. Thế nhưng, Tuyên Hoài Vương dấy binh tạo phản, chưa đầy nửa tháng, thiết kỵ dưới trướng hắn đã san phẳng thiên hạ Nhan thị.
Nhan Thì cứ ngỡ mình sẽ nhận được một dải lụa trắng hay một chén rượu độc, hoặc thậm chí là toàn thây khó giữ, nào ngờ thứ được đưa đến trước mặt nàng lại là một thánh chỉ phong phi.
Có lẽ hắn đã nhìn thấu thân phận của nàng, cảm thấy một thánh chỉ như vậy còn hả giận hơn là gϊếŧ nàng thẳng thừng. Kẻ đó đã dùng tính mạng của đông đảo đại thần trong triều và cả gia tộc mẫu phi để uy hϊếp nàng nhận chỉ.
Từ đó về sau, thái tử Nhan quốc bị "xử tử", còn hậu cung của tân đế lại có thêm một vị quý phi không thích ra ngoài, chẳng ưa giao thiệp với người khác nhưng lại được hoàng đế hết mực sủng ái.
***
Note nhỏ:
- Giai đoạn đầu nữ giả nam trang, giai đoạn sau cường thủ hào đoạt.
- Nam chính có bệnh, ban đầu là chó điên, về sau thành chó liếʍ (simp).
- Các phi tần ngoại trừ nữ chính đều không phải của nam chính, không có bất kỳ hành vi thân mật nào. (Nam chính có một người ca ca song sinh, các phi tần đều là của người đó.)
.