Tác Giả: |
Mang Quả Nhãn Kính Nương
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-11 20:57:27 |
Lượt Xem: |
330 |
Quản Lý: |
Dưa Hấu Mật
|
Năm năm trước Tô Tình Không mất tích ngay sau kỳ thi tốt nghiệp trung học. Cha mẹ cô bán nhà, từ chức, gom góp tiền đi khắp nơi tìm con gái. Để rồi nợ nần chồng chất, ngày nào cũng có người đến đòi tiền, suýt chút nữa đã phải vay nặng lãi để sống qua ngày.
Chị cả Tô Tiểu Tiểu từng có ước mơ làm bác sĩ để cứu người. Nhưng cuối cùng lại dấn thân vào giới giải trí, vai diễn tốt thì đều lần lượt bị người khác cướp mất.
Chị hai Tô Tình Thiên từ nhỏ đã thích vẽ tranh, mong ước của cô là có thể mở triển lãm tranh cho riêng mình. Thế nhưng cuối cùng lại rẽ hướng sang thương trường, ngày ngày còn phải năn nỉ nhân viên vì chậm trả lương.
Đúng lúc cả nhà rơi vào bế tắc, Tô Tình Không đột ngột trở về. Nhưng điều bất ngờ nhất là… cô còn mang theo cả một đứa trẻ chưa thành hình trong bụng.
Sau 300 năm tu luyện ở tu chân giới với thân phận đan tu, trở về hiện đại Tô Tình Không phát hiện:
Cha Tô không còn làm bác sĩ nhi khoa.
Mẹ Tô tiều tụy, chẳng còn là bà chủ siêu thị rạng rỡ ngày nào.
Chị cả không làm bác sĩ, mà lại thành diễn viên tuyến mười tám.
Đến cả chị hai thích làm họa sĩ cũng trở thành chủ công ty về IT.
Và kèm theo đó là một đống nợ...
Hết cách, Tô Tình Không bèn lấy ra lò luyện đan.
Không phải chỉ là tiền thôi sao? Trong giới tu tiên, đan tu chính là nghề hái ra vàng, không nghề nào kiếm tiền nhanh hơn!
Từ ngày đó, cuộc sống của cả nhà họ Tô rẽ sang một hướng kỳ lạ.
Cha Tô mỗi ngày đều bị hàng xóm hỏi mua canh sinh con.
Mẹ Tô bị bạn bè thân thích vây quanh đòi mua “dược phẩm dưỡng nhan”.
Chị cả thì bán thực phẩm trị mụn và làm trắng da trong giới giải trí. Đã vậy khách quen còn toàn là ảnh đế, tiểu hoa, đạo diễn.
Chị hai đem bánh ngọt giúp tóc mọc đen mượt làm phúc lợi cho nhân viên, kết quả là nhân viên không cần tiền lương cũng tình nguyện làm thêm giờ.
Còn Tô Tình Không...
Thì phải chăm một đứa nhỏ chưa mọc đủ răng đã đòi nhai hạt dưa, gặm khô bò.
.