Đại học A có hai hoa khôi lừng lẫy: một là Giản Ly – mỹ nhân yêu kiều sắc sảo, hai là Bạch Thanh Thanh – mỹ nhân khí chất thanh cao.
Oái oăm thay, cả hai lại ở chung một ký túc xá. Tô Nghiên – cô gái nhỏ bé, yếu đuối, bất lực ngày ngày kẹt giữa hai nữ thần, tận mắt chứng kiến nhiều màn đấu đá tranh giành giữa hai chị đẹp.
Đại học A cũng có “Tứ tuyệt”: eo của Thẩm Diệu, tay của Sở Hoài Cẩn, chân của Lệ Mạch, môi của Bạch Hành.
Bốn cực phẩm này lúc nào cũng là chủ đề bàn tán sôi nổi của hội chị em mê trai trong trường. Nhưng điều khiến người ta thèm khát nhất không chỉ là nhan sắc, mà còn là gia thế khủng đứng sau họ.
Chỉ cần bám được một người, tương lai coi như một bước lên trời, bảo sao không rung động cho được?
Mọi chuyện bắt đầu khi bạn trai của Tô Nghiên ngỏ ý muốn dẫn anh em đến gặp đám bạn cùng phòng của cô. Ai mà ngờ được, đám “anh em” kia lại toàn những nhân vật có máu mặt trong trường? Tiệc tàn, mấy vị đại thần ấy lại đồng loạt để mắt đến cô?
Nhưng mà… đây thật sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi sao?
.......
Tô Nghiên là một biên kịch nổi tiếng, vì nghiền ngẫm nguyên tác tiểu thuyết mà thức trắng nhiều đêm, cuối cùng lao lực đến mức xuyên thẳng vào truyện.
Xui xẻo hơn, cô lại nhập vai một nhân vật pháo hôi chỉ có suất diễn ngắn ngủi. Nhân vật này vì tham tiền mà hẹn hò với đàn em của nam chính, nuôi mộng trèo cao vào hào môn, nhưng cuối cùng vẫn ra đi với hai bàn tay trắng, lặng lẽ rời khỏi vũ đài câu chuyện.
Cô không cam lòng! Nhưng trong thế giới này, nhan sắc đã có Giản Ly, khí chất đã có Bạch Thanh Thanh, học thức có thiên tài Lý Y Nhiên, còn độ máu chiến thì đã có nữ hán tử thẳng tính Lưu Hàm. Cô phải làm thế để các nam chính để mắt đến mình, thậm chí chỉ yêu một mình cô?
Sau nhiều đêm vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cô cũng vạch ra một kịch bản đầy mưu mô. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ các nam chính mắc câu!
--------
Gỡ mìn: Nữ chính thật sự rất tâm cơ, trà xanh, không có đạo đức đáng nói, cô sẽ bày mưu tính kế để các nam chính cắn câu sa vào lưới mà mình tạo ra, truyện nhiều nam chính, kết HE cho từng nam chính.
.