Tác Giả: |
Tửu Cửu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-15 19:15:02 |
Lượt Xem: |
2.2K |
Quản Lý: |
Ổ Bánh Mỳ
|
Ân Vân Độ bị hệ thống chọn trúng, nhiệm vụ của hắn là cảm hoá, đưa nhân vật phản diện hủy thiên diệt địa quay về con đường chính đạo.
Hệ thống mô tả phản diện: Một tên thần kinh suốt ngày phát điên.
Ấn tượng đầu tiên của Ân Vân Độ về phản diện: Một đứa trẻ đáng yêu.
Lần đầu Ân Vân Độ gặp Sầm Đan Khê là khi người nọ mới chỉ là một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, gương mặt non nớt, đường nét mềm mại như cánh hoa. Y mặc bộ trường bào trắng như tuyết thêu hoa văn kim tuyến, đứng giữa vườn hoa, lặng lẽ nhìn chú chim sẻ đậu xuống vai mình.
Ân Vân Độ gọi tên y.
Sầm Đan Khê không nghe thấy nhưng vẫn quay lại nhìn. Biểu cảm y ngơ ngác, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể phát ra lời nào, trông vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng thương.
Ân Vân Độ (tâm trí đã hóa thành fan cuồng): “Ta yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Đệ ấy ngoan quá, tội quá, đáng yêu quá. Đệ ấy yếu ớt quá, đệ ấy cần ta. Ta phải che chở, phải thương yêu, phải bảo vệ đệ ấy rồi đưa đệ ấy về nhà!”
Hệ thống (hoảng loạn): [Không thể chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong được!!! Ngài đang làm gì vậy?! Đó là phản diện! Kẻ hủy thiên diệt.. Bíp...]
Hệ thống bị Ân Vân Độ cấm ngôn một cách thô bạo.
Ân Vân Độ (cười đểu): “Im đi, ta đi dụ vợ về nhà đây.”
Thôi được rồi, biết đâu đưa phản diện vào bẫy tình yêu rồi dùng sự quan tâm để cảm hóa sẽ dễ kéo phản diện quay về chính đạo hơn thì sao?
Ban đầu mọi chuyện tiến triển khá ngọt ngào. Ân Vân Độ chăm sóc Sầm Đan Khê từng ly từng tí, hắn chữa thương cho y rồi dạy y tập nói...
Tốt lắm, cứ phát triển như vậy đi.
Nhưng hệ thống vừa thở phào được hai ngày đã thấy Ân Vân Độ như một tên trộm, lén lút cướp sạch các bí kíp võ công và sát chiêu tuyệt học của các đại môn phái, sau đó hỏi Sầm Đan Khê với đôi mắt sáng rực: “Đệ thích cái nào?”
Hệ thống toát mồ hôi hột, lập tức hét lên: [Ngài đang dạy hắn cái quái gì thế hả?!]
Ân Vân Độ thản nhiên nói: “Rèn luyện sức khỏe thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Hệ thống: [Ta thấy rõ ràng là ngài đang có ý đồ xấu, cái đồ... Bíp...]
Ân Vân Độ: “Im đi.”
Tiếp theo đó, hệ thống trơ mắt nhìn Ân Vân Độ dẫn Sầm Đan Khê đi tàn sát toàn bộ môn phái từng giam giữ y. Từ trên xuống dưới, không một ai sống sót, đến cả con chó từng sủa y cũng bị đá một cú.
Trong lúc Sầm Đan Khê đâm người, Ân Vân Độ đứng bên cạnh vừa vỗ tay vừa reo hò: “Giỏi lắm! Làm tốt lắm!”
Sầm Đan Khê giả vờ ngần ngại: “Thế này liệu có hơi quá không?”
Ân Vân Độ nghiêm túc nói: “Quá cái gì mà quá? Cực kỳ xuất sắc!”
Hệ thống (câm lặng): [...]
Hệ thống (chấp nhận số phận): [6]
Ký chủ đang trong giai đoạn não yêu đương thời kỳ cuối, không thể cứu được nữa. Thôi thì hủy diệt luôn đi.
____
Lưu manh không đứng đắn Công x Ngây thơ nhưng điên loạn Thụ
Câu chuyện về hai kẻ thần kinh nắm tay nhau đi làm việc lớn.
1. Thụ ban đầu trông đáng thương, ngoan ngoãn, nhưng từ giữa truyện trở đi thực lực Top 1 server.
2. Công đội nhiều lớp vỏ bọc, nhìn thì có vẻ thuần khiết nhưng thực ra là biếи ŧɦái.
3. Thụ vốn dĩ không phải bé đáng yêu trong sáng, công biết rõ nhưng vẫn chiều chuộng.
4. Cả hai đều là não yêu đương hết thuốc chữa.
.