Tác Giả: |
Đái Tỏa Đích Tương
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-15 17:41:57 |
Lượt Xem: |
554 |
Quản Lý: |
Truyện nhà Nu Đốm (chunihj)
|
[Bề ngoài ốm yếu, ông trùm chán đời ít nói, nội tâm nhạy cảm, chiếm hữu cao công x Bề ngoài năng động hoạt bát, võ lực cao, nội tâm vô tư, chậm hiểu chuyện tình cảm thụ.]
Khác với những nam phụ si tình khác xuyên vào sách để công lược thụ chính chỉ mong sớm được về nhà, Kiều Tân thật sự có tình cảm... với thụ chính.
Là cái loại tình cảm bạn bè keo sơn ấy. Vì Kiều Tân xuyên vào từ lúc còn trong bụng mẹ, lại là bạn cùng bàn với thụ chính từ hồi mẫu giáo, nên lúc cậu theo đuổi hoàn toàn là thật tâm thật lòng, cam tâm tình nguyện, cứ thế kiên trì biến tình yêu thành tình bạn lúc nào không hay.
Thế giới trong sách rất vui vẻ, điều duy nhất khiến cậu bất an là cậu của thụ chính – Úc Phất Thâm. Đây là nhân vật được nhắc đến ít nhất trong truyện, tính cách lạnh lùng cô độc, bệnh tật triền miên, nhưng tâm cơ cực sâu, khí chất quanh thân nặng nề khiến người ta không rét mà run, là đỉnh cao của mẫu người đẹp lạnh lùng, khó với tới.
Kiều Tân kính trọng nhưng luôn giữ khoảng cách, một lòng một dạ "theo đuổi" người anh em của mình, hoàn toàn không hay biết rằng ở nơi cậu không thấy, tình tiết truyện đang âm thầm sụp đổ.
Rất nhanh đã đến phân đoạn tỏ tình bị từ chối, vai phụ chuẩn bị "bay màu" khỏi cốt truyện.
Ngày hôm đó, Kiều Tân ôm bó hoa đợi từ sáng đến tối mịt, không đợi được thụ chính mà lại đợi được Úc Phất Thâm với cả người thấm đẫm gió mưa lạnh lẽo.
“...” Ủa người anh em chí cốt của cậu đâu rồi? Anh bạn à, anh có đi nhầm chỗ không vậy?
“Úc Hà Chân đã lên máy bay đi nước ngoài rồi, là tôi tiễn nó đi.”
Giữa vẻ mặt kinh ngạc của Kiều Tân, anh đứng trước mặt cậu, đôi mắt xưa nay luôn lạnh nhạt, thờ ơ với cậu giờ đây lại tràn ngập ý muốn chiếm đoạt rõ ràng.
“Bây giờ, lời tỏ tình của em có thể nói cho tôi nghe rồi đó.”
“...” Chết tiệt, cốt truyện sụp đổ từ lúc nào thế? Tình hình này là muốn ép buộc yêu đương, hay là định trừng phạt cậu vì không biết xấu hổ mà thèm muốn nhân vật chính đây?
Kiểu nào cũng không xong!
*
Úc Phất Thâm, người đứng đầu tập đoàn kiêm người có tiếng nói trong gia tộc hào môn hàng đầu, đột nhiên một ngày phát hiện thế giới của anh là một cuốn sách, và liên tục có những kẻ từ thế giới khác xâm nhập để “công lược” đứa cháu trai của anh.
Thật nực cười.
Anh nhìn xuống diễn xuất rẻ tiền của những “kẻ công lược” đó, nhìn thấu sự thiếu kiên nhẫn và nôn nóng trong lòng họ, rồi giống như bóp chết lũ kiến, chậm rãi xử lý từng kẻ một.
Cho đến khi Kiều Tân xuất hiện.
Anh thừa nhận diễn xuất của đối phương là chân thật nhất trong số những kẻ công lược trước đây. Chàng trai trẻ vì người mình yêu mà sẵn sàng hi sinh tất cả, ánh mắt nóng bỏng ấy dường như không bao giờ tắt lịm.
Đến mức anh muốn nắm lấy ngọn lửa đó, giữ chặt trong lòng bàn tay anh, cho dù đối phương là “kẻ công lược”, là người trong lòng của cháu trai anh.
Mà đứa cháu trai thua cuộc cũng không cam tâm, trước khi bị ép lên máy bay đã buông lời cay độc cuối cùng: “Cậu, cậu nghĩ cậu thắng được con rồi? Chúc mừng cậu, đã yêu phải kẻ chậm tiêu nhất trên đời.”
*
Rất nhanh sau đó, anh đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Kiều Tân biến mất rồi.
Những món quà anh đã tặng, tất cả đều bị trả lại.
Bên trong còn kẹp một tờ giấy với lời lẽ thể hiện rõ bản năng sinh tồn mãnh liệt: “Úc tổng, xin lỗi ngài, tôi không nên tơ tưởng đến thiếu gia.”
Thái dương Úc Phất Thâm giật lên điên cuồng: “... Kiều Tân, giỏi lắm.”
Nhân vật chính: Kiều Tân, Úc Phất Thâm.
Nhân vật phụ: Úc Hà Chân.
Tóm tắt một câu: Theo đuổi nó làm gì? Theo đuổi tôi này!!!
Chủ đề: Tình yêu cách trở núi sông, núi sông rồi cũng sẽ san bằng.
.