Tác Giả: |
Ô Tích
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-14 22:33:56 |
Lượt Xem: |
152 |
Quản Lý: |
Zhou Zhou
|
Những người khác đều đã hoàn thành việc phân hoá giới tính phụ (ABO) từ sớm, nhưng Thời Ngôn vẫn chưa thể phân hoá được và cậu bị bác sĩ đưa ra phán đoán rằng tuyến thể của cậu đang chậm phát triển so với người bình thường, thậm chí còn có khả năng cả đời cậu cũng không thể phân hoá, vì thế cậu bị đưa vào trường quân đội Liên Bang dành cho Beta.
Trước khi nhập học một ngày thì Thời Ngôn lại bị em gái lôi kéo để nghe cô khóc lóc kể lể, em gái của cậu là một Omega hầu như ngày nào cũng phải ở trong khu bảo vệ Omega, nên cô mới hoàn toàn không biết ngoài kia đám tra nam nhiều như nước, mới vừa thử bắt đầu yêu đương thì đã bị một thằng tra nam lừa tình, dưới sự giận dữ thì Thời Ngôn đã quyết định thay thế em gái để giúp cô trả thù tra nam.
Em gái là một cô gái yểu điệu nhẹ ngành nhưng mà nhìn lại Thời Ngôn, cậu cao 1.80m với đôi chân dài cùng bờ vai rộng eo nhỏ, không thể không nhắc đến làn da trắng sáng như ngọc, ừm thì, cũng có thể nói là cậu sở hữu những điều cần thiết để có thể giả trang thành Omega nữ.
Thời Ngôn ôm lấy em gái yếu đuối đang vô cùng đau lòng kia của mình, cậu đã nói thì sẽ làm.
Bởi vì đối phương là trai thẳng, nên cậu đã mua một bộ đồ nữ cùng với các loại quần áo tình thú và mấy đạo cụ nhỏ.
Nhưng chuyện này chắc chắn cậu không thể để Lục Kiêu biết được, nếu không Lục Kiêu sẽ trêu cậu suốt cả đời luôn mất!
Lục Kiêu cũng không phân hoá, từ khi Thời Ngôn còn bé thì anh đã luôn là người học giỏi nhất khối, bây giờ hắn là bạn cùng phòng của cậu.
Vì thế nên mỗi ngày Thời Ngôn phải lén lút đi thuê trọ để trả thù tra nam.
Kế hoạch Thời Ngôn giả nữ đang rất thành công, đối phương thích người có mái tóc đen, chân dài, ngực lớn mông vểnh… Đương nhiên, Thời Ngôn chỉ có chân dài nhưng cậu sẽ không để tra nam phát hiện ra bằng những lời đường mật của mình.
Cuối cùng cũng chờ đến được lúc tra nam hẹn Thời Ngôn đi chơi, Thời Ngôn lên sẵn đồ để chuẩn bị tí nữa cậu có thể dễ dàng quyến rũ thằng tra nam kia, sau đó cậu sẽ tìm cơ hội để đánh hắn ta một trận rồi tiện tay chặt đứt thằng em nhỏ của hắn luôn.
Nhưng mà đột nhiên em gái lại tới tìm cậu rồi nói: "Tốt quá rồi anh ơi, tra nam bị tai nạn xe ở nước ngoài xong gãy hết chân rồi, may quá đúng không anh!"
Thời Ngôn: "?"
Vậy cái người muốn hôm nay hẹn hò với cậu là ai thế?
Một lúc sau, Lục Kiêu vào được trong phòng.
Từ ánh mắt đầu tiên anh đã nhìn thấy một "thiếu nữ" Omega xinh đẹp mặc tất chân đen đang đi trên đôi giày cao gót.
Đôi mắt Lục Kiêu như nhìn thấu hồng trần, anh ngồi trước mặt Thời Ngôn, đầu lưỡi khẽ uốn lên, hơi thở mang theo hương bạc hà thoang thoảng: “Cô chính là bạn, nữ, hẹn tôi ra đây sao?”
Mặt Thời Ngôn đỏ đến tận lỗ tai, cậu muốn đứng dậy chạy ra khỏi đây luôn!
Nhưng Lục Kiêu lại lấy bộ quần áo cậu đang cầm trong tay ra, bàn tay to vừa kiên nhẫn lại vừa kiềm chế mà vuốt ve sau gáy của cậu: “Không phải cô cũng đã mang đồ theo, sao cô lại định đổi ý rồi?”
Thời Ngôn buột miệng: “Người nhắn tin cùng anh không phải tôi đâu!”
Lục Kiêu không chịu thua kém lại nói: “Nhưng người mà cô nhắn tin cho thì chắc chắn là tôi.”
Thời Ngôn: "?"
...
Công đã sớm biết thụ lừa anh, nên chắc chắn sẽ phản công!
10.000 chữ thì sẽ kết thúc truyện, đảm bảo ngọt, không ngọt thì độc giả cứ đánh tôi (đánh tác giả á không phải editor:)))
.