Tác Giả: |
Bất Kiến Tiên Tung
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-11 14:26:43 |
Lượt Xem: |
564 |
Quản Lý: |
Bé Hạt Tiêu
|
Lục Thừa An là một Alpha hạng bét, tuy sở hữu gương mặt khiến người khác phải trầm trồ, nhưng cậu lại nghèo rớt mồng tơi, miệng lưỡi cay độc, còn mặt dày mày dạn chẳng biết xấu hổ là gì.
Đánh nhau gây gổ thì thuộc hàng cao thủ, trốn học leo tường cái gì cũng làm được.
Quan trọng nhất là cậu rất giỏi trong việc gây phiền phức cho người khác. Mà người bị cậu gây phiền phức chính là Cảnh Thượng - bạn thanh mai trúc mã cũng là một Alpha như cậu.
Tuy hai người cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, nhưng Cảnh Thượng lại là một quý công tử với phẩm cấp phân hoá cực kỳ cao, ngay cả mỗi sợi tóc của hắn cũng toát ra ánh hào quang chói lọi, là nhân vật mà người người muốn theo đuổi.
Lục Thừa An thích nhất chính là người bạn thanh mai trúc mã này, mỗi ngày sau khi đánh nhau, trốn học xong, thời gian còn lại của cậu chính là bám đuôi Cảnh Thượng và điên cuồng tỏ tình với hắn.
Cậu mang theo vết bầm ở khóe miệng, cầm hoa trong tay với dáng vẻ lông bông, cười nói: "Anh Cảnh đợi em với, cho em một cơ hội hẹn hò đi, tụi mình thân thiết như vậy mà."
"Anh Cảnh à, thích em một chút đi, em nhất định sẽ nghe lời anh."
"Đời này em chỉ có thể là của anh thôi, anh Cảnh liếc em một cái đi..."
Từ khi mới biết yêu, mười ba, mười bốn tuổi cho đến khi trưởng thành mười tám tuổi, Lục Thừa An vẫn luôn kiên trì không ngừng, bền bỉ không không thôi nhưng đổi lại chỉ là sự chán ghét và lạnh nhạt ngày càng tăng của Cảnh Thượng.
Trái ngược hoàn toàn với tình cảm của Lục Thừa An, người mà Cảnh Thượng ghét nhất chính là cậu. Hắn cảm thấy việc lớn lên cùng một người như vậy là điều rất mất mặt, càng cho rằng việc Lục Thừa An mỗi ngày theo đuổi mình một cách trơ trẽn như vậy là đang hạ thấp bản thân.
Thái độ chán ghét của Cảnh Thượng, mọi người đều thấy rõ, vì vậy ai cũng coi Lục Thừa An như một tên hề, một trò cười.
Lục Thừa An chẳng để tâm, vẫn theo đuổi như thường.
Cho đến một ngày, Cảnh Thượng không hiểu sao lại nghe được tiếng lòng của Lục Thừa An.
Tưởng rằng sẽ nghe được tình yêu nồng nhiệt hơn từ người này, ai ngờ trong lòng Lục Thừa An lại nói: "Não tôi chắc bị lừa đá rồi mới đi thích thằng ngu Cảnh Thượng này, nhìn bộ dạng ghê tởm của hắn kìa, buồn cười thật."
"Học trưởng đẹp trai quá, sao có thể so với tên chó Cảnh được chứ."
"Ở bên tên chó Cảnh một lúc, học trưởng cứ nhìn mình hoài, thích ánh mắt muốn chiếm hữu của anh ấy quá, lạt mềm buộc chặt quả nhiên có tác dụng, ha ha."
"Hôn học trưởng sướиɠ thật."
"..."
Cảnh Thượng phát hiện ra, tuy Lục Thừa An luôn đuổi theo sau mình, nhưng đôi mắt xinh đẹp của cậu lại rơi vào một người đàn ông khác.
Càng gần với sự thật, nắm đấm của Cảnh Thượng càng siết chặt, hắn trừng mắt nhìn Lục Thừa An với ánh mắt u ám, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
Khi Cảnh Thượng đánh dấu Lục Thừa An, hắn hung bạo đến mức đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu như một con chó điên.
.