Tác Giả: |
Thu Dương
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-29 09:11:02 |
Lượt Xem: |
117 |
Quản Lý: |
Tui Là Hột Me
|
Khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, sắp được thăng chức, tăng lương, mua nhà thì Lâm Khả Doanh lại đột tử vì làm thêm giờ, bất ngờ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết niên đại, trở thành nữ phụ tự ti, u ám đối lập với nữ chính, bị giày vò thể xác lẫn tinh thần, có kết cục thảm hại.
Lâm Khả Doanh: “Cạn lời rồi!”
Nguyên chủ là vị hôn thê của một công tử nhà giàu từ đại lục đi đến Hồng Kông. Vị hôn phu không muốn bị cô gái nông thôn bám riết nên định dùng một triệu đô bồi thường để hủy hôn và tiễn vị hôn thê quay về đại lục.
Lâm Khả Doanh: “Tôi làm được! Chẳng phải chỉ cần diễn vai vị hôn thê si mê anh ta thôi sao?”
Việc tốt thế này mà không nhận thì đúng là ngốc!
...
Con cả nhà họ Trần nắm trùm trong ngành thời trang ở Hồng Kông là Trần Tùng Hiền nổi tiếng trăng hoa, cả ngày chỉ biết dây dưa với đám sao hạng B.
Anh họ của Trần Tùng Hiền là Trình Vạn Đình vừa giúp anh giải quyết vụ bê bối trên tờ Nhật báo Hồng Kông, chưa kịp nghỉ ngơi lại bị cậu em họ kéo đi xử lý vị hôn thê quê mùa từ đại lục đến.
Ai ngờ cô gái nông thôn Lâm Khả Doanh lại trắng trẻo xinh đẹp, mặt mày quyến rũ, dáng người mê hoặc. Trình Vạn Đình nổi tiếng vô tình ở Hồng Kông cũng động lòng.
Sau đó, Lâm Khả Doanh hiểu nhầm anh là vị hôn phu, gọi một tiếng “chồng ơi” rồi e dè nhào vào lòng anh.
Trình Vạn Đình không hề đẩy cô ra.
Trình Vạn Đình và Lâm Khả Doanh bắt đầu sống cuộc đời “phóng khoáng không biết xấu hổ”.
Một người xưa nay vô tâm với chuyện tình cảm như anh lần đầu nếm trải cảm giác dịu dàng. Mọi thứ đều rất tuyệt ngoại trừ việc... Cứ mỗi lần cao trào thì Lâm Khả Doanh lại gọi một tiếng “anh Tùng Hiền”...
Trình Vạn Đình: "Không được gọi tôi là Tùng Hiền nữa, gọi là “chồng”!"
Lâm Khả Doanh: "..."
...
Trình Vạn Đình là con cả nhà họ Trình, đại gia trong ngành tàu biển ở Hồng Kông, là một người quyết đoán trên thương trường. Mới 28 tuổi đã nắm trong tay nửa thị phần ngành tàu thuyền. Khi các thiếu gia Hồng Kông còn đang chìm đắm trong chuyện trăng hoa thì anh đã nổi tiếng là kẻ “lá rụng cũng không chạm thân”.
Thế mà gần đây giới thiếu gia xôn xao tin đồn Trình Vạn Đình nuôi một “tình nhân nhỏ” bên ngoài, thậm chí còn đưa về biệt thự ở Bán Sơn, cưng chiều hết mực, tặng nhà sang, xe xịn, chi cả trăm triệu.
Có người từng thoáng nhìn thấy cô gái ấy, nói là cực kỳ quyến rũ, còn đẹp hơn cả Hoa hậu Hồng Kông mới đăng quang.
Trần Tùng Hiền: "Anh họ tôi... Biết yêu rồi sao?!"
Cho đến khi Trần Tùng Hiền tình cờ thấy hình Lâm Khả Doanh trên báo mới sững sờ nhận ra vị hôn thê của mình lại xinh đẹp như vậy.
Nửa đêm lao đến biệt thự của anh họ, Trần Tùng Hiền ân hận muốn tâm sự nỗi lòng. Sau khi chờ chuông cửa vang lên hồi lâu thì nhìn thấy anh họ chỉ mặc áo choàng tắm, cổ và tay đầy vết cào đỏ đang ôm lấy vị hôn thê của mình.
Trình Vạn Đình: “Gọi là chị dâu đi.”
Trần Tùng Hiền: "???"
.