Tác Giả: |
Yêu Phi Hề
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-18 22:50:04 |
Lượt Xem: |
109 |
Quản Lý: |
Hy Miêu
|
Chử Nguyệt Kiến xuyên vào sách, nàng vừa mở mắt ra liền thấy một nam nhân tóc đen mặc áo trắng đang đứng trước mặt.
Trên sống mũi người đó có một nốt ruồi quyến rũ, đường nét gương mặt lạnh lùng mà thanh tú, vừa cấm dục vừa mê người, duy chỉ có tiếng xích sắt lách cách trên cổ hắn khiến nàng lạnh cả sống lưng.
Chử Nguyệt Kiến rụt rè nghĩ: Làm công chúa cũng không tệ đâu.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là gã mỹ nam lạnh lùng trước mặt đang gọi mình là “công chúa” không phải là nam chính vừa mạnh mẽ vừa bi thảm trong quyển tiểu thuyết nam tần “Ô Phong Tuyết” thì tốt rồi.
Bởi vì về sau nàng sẽ bị nam chính dùng làm tế phẩm sống, bị thiêu sống trên tế đàn.
Ban đầu nàng định ôm chặt đùi nam chính, nhưng hệ thống lại cấm nàng OOC. Chỉ cần có hành vi lệch khỏi nguyên tác thì nàng sẽ lập tức phải trải qua một lần đau đớn như chết đi sống lại, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể quay về thế giới thật.
Vì thế, vừa nhát gan vừa liều mạng, nàng buộc phải theo hệ thống, dùng đủ mọi chiêu trò mà nữ phụ ác độc thường làm để lăng nhục nam chính lạnh lùng như hoa trên đỉnh núi kia.
Cuối cùng, khi được tự do OOC, nàng lập tức muốn đá bay nam chính mà mình từng ngược đãi để giữ mạng.
Dù sao nhiệm vụ giúp nam chính lên làm đế vương cũng đã xong, giờ chỉ việc chờ trở về là được rồi.
...
Sau khi hoàng thất họ Chử bị lật đổ, công chúa xa hoa Chử Nguyệt Kiến đột ngột biến mất ngay trước mắt mọi người, ai ai cũng nghĩ nàng sợ hãi nên đã bỏ trốn.
Nhưng không ai biết rằng, trong địa lao tối tăm kia lại được bài trí hoa lệ như cung điện của công chúa.
Lúc này, Chử Nguyệt Kiến đang áp sát vào tường, hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt, trực giác mách bảo nàng rằng, Phụng Thời Tuyết hiện giờ rất không bình thường.
Ánh mắt của Phụng Thời Tuyết vẫn lạnh lẽo như xưa, nhưng sâu trong đáy mắt lại giấu một lớp sương đen dày đặc, đầu ngón tay lạnh như băng lướt qua xương lông mày nàng rồi dừng lại ở môi rồi ấn mạnh xuống, sau đó cúi đầu hôn lên.
Xong rồi! Phụng Thời Tuyết bị mình hành đến phát điên rồi!
Chử Nguyệt Kiến bị hôn đến mơ mơ màng màng, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất ấy thôi.
...
Hướng dẫn đọc truyện:
Truyện có ba nhân vật tâm thần, bao gồm:
Đệ đệ ngoài lạnh trong bệnh, vừa yếu ớt vừa đáng sợ.
Trung thần bề ngoài ôn nhu nhưng bên trong cuồng loạn.
Nam chính cấm dục cao lãnh bị làm nhục đến phát cuồng.
Truyện 1v1, sạch cả nam lẫn nữ.
Nữ chính là kiểu nhân vật ngoài ác trong sợ, đang ra sức làm nhục nam chính cao lãnh lạnh lùng siêu nhạy cảm, hehe chắc chắn không muốn đọc thử sao?
Nữ chính không hoàn hảo, mê sắc đẹp, nghiện giọng nói, không thích thì xin đừng mắng nữ chính nha!
Tóm tắt một câu: Cứu với! Tôi không điên lại nổi với nam chính và nam phụ rồi!
Chủ đề: Không sợ đường xa vạn dặm, chỉ mong giữ vững lòng ban đầu.
Truyện này có ba nhân vật điên loạn, hy vọng nữ chính chịu đựng nổi.
(Nữ chính là xuyên sách nhưng thân xác là của chính nàng, phần sau sẽ giải thích rõ, không có "nguyên chủ", chính là nàng đấy!)
.