Tác Giả: |
Lạc Nhật Trường Chu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-10 18:46:03 |
Lượt Xem: |
89 |
Quản Lý: |
Bạch Tiêu Ngôn
|
Tống Tầm xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ mang tên "Con Đường Tinh Tú Rực Rỡ", trở thành một pháo hôi độc ác và giả tạo trong truyện.
Nguyên chủ là người kiêu ngạo, tính cách tệ, quan hệ xã hội chẳng ra gì, trong giới giải trí lại dựa vào “hắc hồng” mà ngang ngược tung hoành.
Nguyên chủ thầm mến nam chính công, ngày ngày bám riết không buông, hoặc là nhắn tin điên cuồng, hoặc là nhờ công ty nhét mình vào cùng đoàn phim hay chương trình với nam chính công.
Nam chính công thì cực kỳ chán ghét nguyên chủ, trong lòng chỉ có nam chính thụ — bạch nguyệt quang duy nhất.
Nguyên chủ vì ghen tị mà bắt nạt, cô lập nam chính thụ ở đoàn phim, không ngờ lại đẩy hai người họ đến gần nhau, gián tiếp thúc đẩy tình yêu giữa họ.
Sau đó chuyện bắt nạt bị phanh phui, nguyên chủ bị toàn mạng xã hội lên án, cuối cùng nhảy lầu tự sát.
Tống Tầm: Run rẩy cắn tay.
Để thay đổi số phận bi thảm của pháo hôi, Tống Tầm quyết định làm quân sư tình yêu cho nam chính công thụ, dốc lòng tác hợp đôi trẻ, nghĩ rằng dù sau này họ không cảm ơn mình thì ít nhất cũng tránh được kết cục cũ.
Lúc nam chính thụ bị người ta bàn tán về gia thế, cậu liền đứng ra bênh vực.
Khi nam chính thụ sốt đến ngất xỉu, cậu chân trần cõng người ta chạy hơn một cây số trong đêm mưa.
Trước mặt nam chính công, cậu không tiếc lời khen ngợi nam chính thụ, thậm chí còn nói thẳng: "Hai người đúng là trời sinh một cặp!"
Tống Tầm tưởng rằng tình cảm của hai người đã thăng hoa, chuẩn bị công thành thân thoái, áo choàng phất nhẹ rút lui trong vinh quang, còn mơ mộng mình là ông tơ bà nguyệt, với tương lai rực rỡ của cặp đôi chính, bản thân cũng được thơm lây thành sao hạng A.
Thế nhưng trong một lần bất ngờ bị thương, Tống Tầm nằm đó mà hai nam chính lại… cãi nhau trước mặt cậu, thậm chí còn đánh nhau!
“Không dám làm phiền thầy Nghiêm, dù sao ngài sống trong nhung lụa, chắc gì đã biết chăm sóc người khác.” Lời nói đầy mùi mỉa mai.
Còn nam chính công thì đáp lại bằng giọng điệu vừa nhẹ vừa chua: “Nhưng mà tôi quen thuộc nhà cậu ấy lắm, chăm cậu ấy chắc tiện hơn ha? Không lẽ có người còn chưa từng đến nhà cậu ấy? Không đâu nhỉ, không thể nào đâu.”
Tống Tầm tối sầm mặt mũi: “Cái quái gì đang xảy ra vậy?”
———
Bạn thân của Nghiêm Gia Dụ biết anh có một tên theo đuổi phiền phức, đuổi mãi không đi nổi.
Nghe anh than vãn N lần, bạn còn đùa rằng: “Coi chừng mắng miết rồi lại mắng ra tình cảm đó.”
Nghiêm Gia Dụ hừ lạnh: "Không đời nào! Dù cả thế giới chết sạch, tôi cũng không thích nổi Tống Tầm!"
Nhưng không lâu sau, cậu bạn kia đến nhà tìm anh, vừa mở cửa thì thấy hai người đang hôn nhau say đắm trên sofa. Một người trong đó chính là cái tên “phiền phức” anh hay kể!
Nghiêm Gia Dụ: “Ừm… đúng là thơm thật.”
Lưu ý: Bối cảnh có thiết lập hôn nhân đồng giới.
.