Tác Giả: |
Bạch Phạn Thụ
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-15 09:46:02 |
Lượt Xem: |
210 |
Quản Lý: |
Hikari
|
Sở Tinh Khê xuyên đến thế giới tinh tế, trở thành một hoàng tử.
Không ngờ thân phận hoàng tử chỉ là giả, hơn nữa còn là người vô tính không thể phân hóa.
Để che giấu thân phận và giành được cơ hội phân hóa, Sở Tinh Khê bắt đầu gây sự khắp nơi.
Sau khi liên tiếp trêu chọc vài giống đực thì quá trình phân hóa của cô xảy ra dị thường. Để che giấu thân phận giống cái, cô buộc phải vừa dỗ dành vừa lừa gạt một đám giống đực, đồng thời lợi dụng thân phận hoàng tử để tăng thêm mức độ chán ghét của họ đối với mình.
Trước và sau khi phân hóa, thái độ của các giống đực thay đổi không ít lần.
Kẻ nắm quyền cao ngạo lạnh lùng, bên ngoài dịu dàng nhưng bên trong lạnh lẽo đến tận xương. Anh ta luôn cao cao tại thượng, lời nói không cho phép người khác phản bác:
Với thân phận hoàng tử: "Không được có lần sau."
Với thân phận giống cái: "Tôi đợi câu trả lời của em."
---
Tham mưu trưởng nắm giữ quyền quân sự của đế quốc, ác ma vô tình vô dục:
Với thân phận hoàng tử: "Cậu không xứng làm học trò của tôi."
Với thân phận giống cái: "Tôi sẽ luôn dõi theo em."
---
Mỹ nhân tàn bạo của tộc Nhân Ngư với vẻ ngoài tuyệt sắc, luôn muốn xé xác con người nhưng bị buộc phải kìm nén sát ý:
Với thân phận hoàng tử: "Giải trừ khế ước, từ nay về sau không còn liên quan gì nữa."
Với thân phận giống cái: "Em định đi đâu?"
---
Trưởng quan cao cấp được bổ nhiệm làm vệ sĩ cho hoàng tử, ánh mắt sâu thẳm đầy xa cách:
Với thân phận hoàng tử: "Về sau không được tự ý ra ngoài."
Với thân phận giống cái: "Nhà tôi ở xxx, mật mã là xxx, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi."
(Nam chính không chỉ dừng lại ở những người này.)
---
Khi cô giành được tự do: "Tạm biệt mọi người."
Sau khi các giống đực biết được sự thật:
"Em giỏi lắm!"
"Là tôi đã đánh giá thấp em rồi, nói về ngụy trang, em mới là bậc thầy."
"Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm được em."
"Em quả thật rất tinh ranh."
.