Editor: Hân Nghiên
Làm tông môn tu luyện âm nhạc số một ở Tu Tiên Giới, từ trước đến nay Trường Thanh Môn luôn nổi tiếng với “Ba điều tốt”
Điều thứ nhất, sư phụ và đệ tử có nhan sắc ưa nhìn.
Điều thứ hai, môi trường và vị trí của tông môn rất tốt.
Điều thứ ba, vũ khí và trang bị luôn được nâng cấp.
Đàn Cổ Cầm (*), sáo ngọc, đàn Không Hầu (*), đàn Tỳ Bà………vân vân
(*) Đàn Cổ Cầm: gǔqín là một loại nhạc cụ Trung Quốc thuộc bộ dây dạng gảy gồm có 7 dây. Không nên nhầm lẫn cổ cầm với đàn tranh.
(*) Đàn Không Hầu: nhạc cụ tương tự như đàn hạc xuất hiện từ thời nhà Chu.
Sắc đẹp tuyệt trần, lãng mạn tột đỉnh, cảnh đẹp ý vui.
Nên khi biết mình trở thành bạch nguyệt quang trong cuốn tiểu thuyết này, Cơ Băng Ngọc tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
—— Cho đến khi cô triệu hồi ra một chiếc kèn xô na từ trong Cửu Trọng Thiên.
Cơ Băng Ngọc: ?
Mọi người ở Trường Thanh Môn: ???
Từ đây, cốt truyện gốc giống như là một con ngựa hoang đứt cương, chạy ra biển và không bao giờ trở lại vị trí cũ nữa.
※
Trước khi gặp được Cơ Băng Ngọc ——
Ma Tôn độc ác và kiêu ngạo: “Không có gì có thể khiến cho bản tôn cúi đầu.”
Các chủ của Kiếm Các lạnh lùng vô tình: “Trên đời này, chỉ có một vài người có thể nhìn thấy ta rút kiếm.”
Thiếu chủ Yêu Tộc có vẻ ngoài quyến rũ: “Hì hì, thế gian này chỉ có chắc sắc đẹp mới có thể khiến ta đầu hàng.”
Sau đó ——
Ma Tôn: “Cơ Băng Ngọc, ngươi bỏ kèn xô na xuống đi, ông đây lại mất ngủ nữa rồi!”
Các chủ của Kiếm Các: “Ngươi cầm kèn xô na, ta rút kiếm!”
Thiếu chủ Yêu Tộc: “Lúc đó ta quá trẻ người non dạ, không hiểu được kèn xô na mới thực sự là sắc đẹp tuyệt trần.”
……
Niềm vui và nỗi buồn của từng người cũng không giống nhau, từ trước tới nay chỉ có chắc sư tôn Thanh Hư Tử chưa bao giờ nghĩ Cơ Băng Ngọc ồn ào.
Cơ Băng Ngọc cảm động và bày tỏ chính mình nhất định sẽ nỗ lực tu luyện chăm chỉ hơn, để mang vinh quang về cho tông môn!
Cuối cùng, khoảnh khắc kèn xô na phiên bản pháo Ý xuất hiện, mọi người cùng nhau chìm vào suy nghĩ.
Người như này mà cũng có thể trở thành Âm Tu sao.
A, có vẻ như Tu Tiên Giới của chúng ta thật sự xong đời rồi.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cơ Băng Ngọc ┃ vai phụ: Kèn xô na ┃ cái khác:
Tóm tắt một câu: Từ đó trở đi, cốt truyện gốc giống như là một con ngựa hoang đứt cương.
.