Khuôn mặt đầu trọc lộ vẻ tuyệt vọng, be be trong tay suýt chút nữa đã không cầm nổi, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Sắc mặt Hoàng tỷ cũng thay đổi, ngẩng đầu cầu nguyện họ đừng phát hiện ra.
Tiếc là tiếng bước chân vẫn dừng lại ở miệng hầm rượu.
Lần này ngay cả Hoàng tỷ cũng tuyệt vọng.
Họ sẽ bị ăn tươi nuốt sống, người chơi nữ chạy trốn cùng họ đêm qua chính là như vậy, cô ta bị bắt, sau đó bị dân làng phát điên ăn tươi nuốt sống.
Chúng đã hoàn toàn lột bỏ lớp ngụy trang con người, cũng không còn giả vờ thân thiện nữa, thậm chí còn không đợi được đến lễ tế, trong đầu chỉ toàn là ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt!!
Da thịt bị tách rời, ngay cả xương cốt cũng bị nhai nát, người chơi nữ kia cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu không cam tâm, dân làng mang cái đầu đó đến đài tế lễ cao nhất.
Họ trốn trong bóng tối, tận mắt chứng kiến cô ta bị xâu xé tàn bạo, bàn tay vươn ra cầu cứu họ buông thõng xuống, rồi lại bị cắn xé.
Mà bây giờ đến lượt họ rồi...
Ánh sáng rọi thẳng từ trên đầu xuống.
Trần Lật tò mò nhìn xuống, sau đó một thứ đen thui được ném thẳng vào mặt cậu, may mà Phó Mạc Ương kịp thời chặn lại.
Hóa ra là một củ khoai lang.
Hoàng tỷ ném khoai lang cũng ngây người, không ngờ người tới không phải là dân làng, mà là NPC có thực lực thần bí kia và đại boss.
Cô nhất thời không biết nên sợ ai hơn.
Phó Mạc Ương ném củ khoai lang đi, lạnh lùng liếc nhìn vào trong.
001 lặng lẽ lên tiếng: 【Độ kinh dị 70.】
Lại tăng rồi, trông hắn đáng sợ đến thế sao?
Trần Lật bị củ khoai lang suýt chút nữa đập trúng dọa sợ, không kịp nghĩ nhiều, vô thức tăng nhanh tốc độ nói: "Lễ tế sẽ được tổ chức vào lúc không giờ đêm nay."
Nói xong câu thông báo lạnh như băng này liền rời đi, trước khi đi còn chu đáo dùng cỏ khô giúp họ che miệng hầm rượu lại, còn chừa lại khe hở để thở.
Trần Lật: 【Hệ thống, tôi vừa rồi trông đáng sợ không?】
Cậu cố ý làm ra vẻ mặt hung dữ.
001 thầm nghĩ trong lòng... hung dữ hay không thì không biết, nhưng hình như họ đều sợ Phó Mạc Ương đi cùng NPC hơn.
Chỉ một ánh mắt đã tăng độ kinh dị rồi.
Không nhận được phản hồi của hệ thống, Trần Lật lại có chút ngượng ngùng hỏi Phó Mạc Ương.
Người đàn ông gật đầu chắc nịch: "Hung dữ, rất hung dữ."
Chỉ cần bỏ qua ý cười nhàn nhạt trong mắt hắn, thì câu nói này vô cùng chân thành.
Được đại boss khẳng định khiến Trần Lật tìm lại được sự tự tin, thầm nghĩ có lẽ mình thực sự rất thích hợp với công việc dọa người này.
001:【Thật là hài hước... 】