Không Có Tiền

Chương 17

Sau khi bước vào sân, Diệp Thần đặt chiếc hộp gà con xuống đất, hào hứng xoa xoa tay rồi ra lệnh: “Ngồi xuống!”

Đám gà con lập tức bẹp mình xuống nền đất, đồng loạt nằm sấp.

Diệp Thần tiếp tục: “Đứng dậy!”

Những chú gà con liền xóa hai chân nhỏ bé, nhanh nhẹn đứng dậy, tinh thần vô cùng hăng hái.

Diệp Thần hắng giọng, hóa thân thành huấn luyện viên ma quỷ, khoanh tay đi qua đi lại trước mặt đám gà con, vung tay hét lớn: “Bên trái — quay!”

Toàn bộ đàn gà lặng lẽ đồng loạt quay sang trái, chẳng khác nào một đội quân được huấn luyện bài bản.

Không ngờ mình còn có thể huấn luyện gà nữa! Diệp Thần cảm nhận được huyết mạch Phục Hy cổ thần trong người đang trỗi dậy, đột nhiên cảm thấy bản thân đích thực có tiềm năng làm nam chính bá đạo, tự thấy mình quá mức vĩ đại mà suýt nữa bật cười thành tiếng.

Hôm nay Diệp Thần có buổi biểu diễn vào buổi tối, cả ngày không có lịch trình gì, đúng lúc có thể làm việc đồng áng.

Trước tiên, cậu ngâm hạt kê để đút cho gà con ăn. Trong khi đang cho ăn, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng gáy phát ra từ miệng của Cùng Kỳ bé con. Thế là Diệp Thần liền dùng biện pháp mạnh, ép đứa nhỏ há miệng, lôi ra một chú gà con đang hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy.

Buổi sáng, trong khi bé Cùng Kỳ bị phạt đứng ở sân, Diệp Thần cẩn thận quét một lớp mỏng kem chống nắng có thành phần vàng lá, đội mũ rơm lên đầu rồi đi tới khu vực trồng cây trong Sơn Hải Cảnh – nơi được cho là có chín mặt trời. Cậu cầm điện thoại, mở video hướng dẫn “Các bước trồng mầm táo làm giàu”, rồi cặm cụi làm việc suốt cả buổi sáng. Đầu tiên, Diệp Thần ngâm hạt giống, sau đó pha chế chính xác thuốc diệt khuẩn Carbendazim và dung dịch thúc đẩy mọc rễ để diệt vi khuẩn gây bệnh cho cây ăn quả. Cuối cùng, cậu đào hố và trồng ba cây mầm táo một cách gọn gàng, đâu vào đấy.

“Hô… Mệt chết mất.”

Chàng trai trẻ ngồi xổm trên bờ ruộng, lấy khăn lông lau mồ hôi trên cổ, định nghỉ ngơi một chút. Nhân lúc trời hôm nay không quá nắng gắt, cậu tính trồng thêm hai luống bơ dâu tây ở vườn rau.

Nghĩ vậy, Diệp Thần liền mở tài khoản phụ trên Weibo, chia sẻ vài bài đăng rút thăm trúng thưởng, sau đó đăng nhập tài khoản chính để xem bình luận. Dạo gần đây cậu chưa cập nhật thông tin gì, thế nên trong phần bình luận đầy rẫy những lời mời gọi: “Thần Thần ơi, ra đây cho mẹ xem mặt chút nào!”

Diệp Thần do dự một lúc rồi quay về tứ hợp viện soi gương. Thấy bản thân trông vẫn ổn, cậu liền tháo mũ rơm, xoa xoa mái tóc, lau khô bớt mồ hôi, rồi cầm khăn lông giả vờ đang lau mặt, giơ điện thoại lên chụp một bức selfie.

Bức ảnh này không có bối cảnh gì đặc biệt, chiếc áo ba lỗ bị khăn lông và cánh tay che mất gần hết. Nhưng gương mặt Diệp Thần thì rõ nét: làn da trắng sứ, gò má ửng hồng như cánh hoa đào, ánh mắt sáng rực sau khi vận động, mái tóc hơi ẩm ướt kết hợp với cánh tay săn chắc, tất cả tạo nên một vẻ ngoài tràn đầy sức sống, trẻ trung, tươi mát.

Diệp Thần đăng ảnh kèm chú thích: “Mới tập thể hình về.”

Bình luận lập tức bùng nổ, fan hâm mộ thi nhau thổ lộ tình cảm và để lại những bình luận đầy cảm xúc:

[Thần Thần chạy trên máy chạy bộ, còn tôi thì chạy trên hàng mi của Thần Thần đây!]

[Thần Thần còn nhỏ lắm, mẹ không cho con khoe tay nhiều như vậy đâu, QAQ!]

[Đây chính là tiểu vương tử được khắc bằng ngọc đẹp đẽ!]

[Đây là bé dâu tây bơ vừa mềm mại vừa ngọt ngào!]

Diệp Thần trả lời một vài bình luận, đồng thời ghi lại những câu nói ấn tượng để sau này chọc ghẹo Thẩm Mặc Phong. Sau đó, “bé dâu tây bơ vừa mềm mại vừa ngọt ngào” lại đội mũ rơm, vác cuốc, tiếp tục xuống ruộng trồng bơ và dâu tây.

Trong bộ phim 《Vấn Đỉnh》, có rất nhiều cảnh mang yếu tố kinh dị. Đêm nay, Diệp Thần và Thẩm Mặc Phong phải quay một tràng dài mấy cảnh rùng rợn, kể về việc Ngũ hoàng tử, khi đang chăm sóc Hoàng đế bệnh nặng, vô tình phát hiện ra bí mật kinh hoàng và bắt đầu nghi ngờ rằng mình cũng đã bị ký sinh. Trong cơn hoảng loạn, hắn bỏ chạy khỏi tẩm cung của phụ hoàng, trên đường chạy trốn thì được Tam hoàng tử cứu giúp. Tam hoàng tử từ lâu đã nhận thấy trong cung có nhiều điều bất thường nhưng vẫn giả vờ như không biết.

Trước khi quay, đạo diễn Trần Tĩnh An hướng dẫn Diệp Thần cách diễn phân đoạn này:

“Cậu chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ biết chạy thẳng từ tẩm cung của phụ hoàng ra ngoài. Cậu nghi ngờ thứ quái dị đó đã chui vào người mình, sợ hãi đến mức phát điên, vừa chạy vừa xé áo muốn moi nó ra.”

Cảnh quay này có một khoảng thời gian chuẩn bị ngắn. Diệp Thần để chuyên viên trang điểm tạo hiệu ứng khuôn mặt quái dị của lão Hoàng đế, sau đó dần điều chỉnh hơi thở, từng bước chìm vào trạng thái nhân vật - một kẻ đang kinh hoàng đến cực độ.