Xuyên Nhanh Làm Nữ Vương Tình Trường

Quyển 1 - Chương 21

Bị từ chối xong, Lục Thanh Thanh lén lè lưỡi với An Diệc Sâm, che giấu sự xấu hổ, sau đó tự mình đeo chiếc tạp dề còn lại.

Rất nhanh, lại có người xuống lầu.

“Cần giúp gì không?”

Là Tần Tư Minh.

Hắn mặc một chiếc áo thun kẻ sọc đen trắng, phối với quần kaki màu trung tính, trông giống như một sinh viên 18-19 tuổi. Mái tóc vừa gội sạch, không còn chải chuốt gọn gàng như trước mà hơi rối, như thể đang sấy dở dang, trông cực kỳ mềm mại.

Lúc mới lên sân khấu, hắn vẫn còn là một siêu mẫu lạnh lùng, sắc bén. Vậy mà chỉ cần đổi sang bộ đồ này, cả khí chất lẫn phong cách đều biến thành một chàng sinh viên non nớt, đơn thuần.

Lục Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn, suýt chút nữa thì không nhận ra.

Đã lâu lắm rồi cô không tiếp xúc với kiểu trai trẻ ngây ngô thế này.

Dù trong công ty thực tập sinh của cô cũng có không ít thanh niên hơn 20 tuổi, nhưng chẳng ai có được nét đẹp của Tần Tư Minh—vừa có ngoại hình xuất sắc, lại còn khí chất cuốn hút, phong thái tự tin. Kết quả là sau khi thay đồ, hắn lại biến thành một chàng trai thư sinh, ngượng ngùng, đúng kiểu đối lập cực mạnh.

“Cậu biết làm món gì?” Lục Thanh Thanh không kìm được, nhìn Tần Tư Minh mà cười tươi.

[Ôi trời ơi, tạo hình này của Tần Tư Minh trông non quá, đáng yêu cực!]

[Đúng kiểu cún con luôn, vừa nãy còn là siêu mẫu lạnh lùng cơ mà.]

[Nhìn tóc anh ấy kìa, chắc sờ thích lắm cho mà xem.]

[Làm sao đây, cứ nhìn Tần Tư Minh là tôi lại muốn bật cười.]

[Mắt Lục Thanh Thanh sáng rực luôn kìa, buồn cười quá.]

Tần Tư Minh suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tôi biết làm bít tết, hoặc mì Ý.”

Ở nước ngoài, hắn thường ăn mấy món này vì đơn giản, tiện lợi mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng.

“À đúng rồi, tôi còn biết làm salad.”

Lục Thanh Thanh mở tủ lạnh kiểm tra: “Hình như không có bò bít tết hay mì Ý. Hay là cậu làm salad đi? Trong tủ còn nhiều rau và trái cây lắm.”

Tần Tư Minh gật đầu: “Được, tôi sẽ tự làm sốt salad.”

Lục Thanh Thanh liền nhường chỗ cho hắn vào bếp.

Không gian trong bếp không quá rộng, ba người đứng cùng nhau thì vừa vặn, nhưng nếu muốn ra ngoài thì người bên ngoài phải nhường một chút.

Sau khi Tần Tư Minh vào bếp, những người khác cũng lần lượt xuống lầu.

Lăng Dữ và Kiều Vận đi cùng nhau. Kiều Vận liên tục tìm đề tài để bắt chuyện với hắn.

Nhưng Lăng Dữ có vẻ không giỏi trò chuyện, cứ nói vài câu là cuộc đối thoại lại rơi vào im lặng.

Những ai là fan lâu năm của hắn đều biết, trước đây khi tham gia các chương trình tuyển chọn, hắn cũng như vậy, mỗi lần đồng đội cố gắng bắt chuyện, chỉ cần hắn lên tiếng, bầu không khí liền trở nên ngượng ngùng, không ai biết nên tiếp tục thế nào.

Vậy mà Kiều Vận vẫn kiên trì tìm chủ đề nói chuyện với hắn.

Cũng đúng thôi, vì cô ấy đúng kiểu thích mẫu người như Lăng Dữ. Từ khí chất cho đến ngoại hình của hắn, tất cả đều hoàn toàn trùng khớp với gu của cô.

Lúc xem chương trình, cô đã cảm thấy hắn rất hợp gu mình. Giờ gặp ngoài đời, cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn.

Sau khi xuống lầu, Lăng Dữ lập tức đi thẳng vào bếp.

Thực ra hắn không thích trò chuyện quá nhiều. Nếu chỉ nói vài câu thì còn được, nhưng nếu bị hỏi dồn dập, hắn sẽ thấy đau đầu.

Đối mặt với kiểu người như Kiều Vận cứ liên tục tìm đề tài để nói chuyện hắn thật sự cảm thấy bối rối.

Lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi để "trốn", hoặc đơn giản là kiếm việc gì đó để làm.

Thấy trong bếp ba người đều đang bận rộn, Lăng Dữ không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bước tới.

“Còn cần giúp gì không?”