Trọng Sinh: Không Theo

Chương 22

Dung mạo Hoàng đế vô cùng tuấn tú, đáng tiếc lúc này Thiệu Tuần không có tâm trạng thưởng thức. Sau một thoáng ngây người ngắn ngủi, nàng vội vàng cụp mắt xuống.

Trong giây lát, không ai lên tiếng. Hoàng đế im lặng một lúc, sau đó lại hỏi: “Ngươi có biết mình vừa làm gì không?”

Trong lòng Thiệu Tuần vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, nhưng nàng đã không còn đường lui nữa, chỉ đành cắn răng dập đầu tạ tội: “… Thần nữ mạo… mạo phạm bệ hạ, xin bệ hạ trị tội.”

Nàng chỉ cầu xin được tha thứ chứ không giải thích nguyên do, Hoàng đế lại hỏi tiếp: “Vì sao lại đến đây?”

Thiệu Tuần ngập ngừng một chút, mím chặt môi, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng trả lời: “Thần nữ… sau khi uống rượu đã hành động thất thố, tội đáng muôn chết…”

“Sau khi uống rượu hành động thất thố sao?” Ninh Hi đế cảm thấy mấy chữ này thật thú vị, bèn lẩm bẩm trong miệng, suy nghĩ một hồi rồi mới nói: “Tiểu cô nương, chỉ vì ngươi uống rượu thôi sao? Nếu đúng là như vậy, e là sau này ngươi không được uống rượu nữa.”

Không phải do rượu làm cho mất kiểm soát thì còn có thể là vì sao?

Thiệu Tuần cảm thấy bất lực, lẽ nào nàng có thể nói thẳng ra tất cả đều là do Thục phi, người cô ruột tốt bụng của nàng bày mưu tính kế hay sao?

Hoàng đế năm nay đã ngoài ba mươi, bên cạnh ngài, ngoài hai hoàng tử và một công chúa đã chết yểu thì còn bốn hoàng tử và ba công chúa khác, trong số đó, những người con lớn đều đã qua tuổi mười lăm, đã thành gia lập thất hoặc cũng sắp đến tuổi bàn chuyện hôn nhân đại sự, không thể coi là trẻ con được nữa.

Trung cung chỉ có một vị công chúa, các hoàng tử của bệ hạ đều là con của phi tần, mà hiện tại ngôi vị Thái tử vẫn còn bỏ trống. Chúng thần ngày đêm dâng tấu sớ, những kẻ có dã tâm, nuôi mộng lập công, đưa hoàng đế tương lai lên ngôi cũng bắt đầu muốn khuấy đảo “vũng nước đυ.c” này. Sau khi Đại hoàng tử thành hôn, Tam hoàng tử cũng dần trưởng thành, cuộc chiến tranh giành ngôi vị Thái tử ngày càng trở nên khốc liệt hơn.

Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử chết yểu, những hoàng tử còn sống chỉ có bốn vị: Đại, Nhị, Tam và Lục hoàng tử.

Nhị hoàng tử Triệu Ngôn Hàng không được hoàng đế sủng ái, mẫu thân chỉ là một cung nữ bình thường, trước đây từng hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, sau khi mất đã nhiều năm mới được truy phong làm Thận tần, thật sự là không có chút thể diện nào.

Nếu Hoàng hậu còn được sủng ái thì Nhị hoàng tử dù sao cũng từng được Trung cung nuôi dưỡng một thời gian, cũng có chút thực lực để cạnh tranh. Nhưng hiện giờ Hoàng hậu đã thất sủng, ngay cả bản thân mình còn khó bảo toàn, chút thể diện còn sót lại cũng là nhờ Khác Kính công chúa chống đỡ, căn bản không có sức lực và tư cách để tham gia vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị Thái tử này. Nhị hoàng tử càng không được ai đoái hoài tới.

Chỉ còn lại Lục hoàng tử năm nay mới sáu tuổi, còn chưa học hết Tam Tự Kinh, chưa thể hiện được tư chất gì. Bởi vậy, người nổi bật nhất chính là Đại hoàng tử Triệu Ngôn Tuân và Tam hoàng tử Triệu Ngôn Bân.

Hai vị hoàng tử này lần lượt là con của Đức phi và Thục phi. Thân phận của mẫu thân tương đương nhau, tuổi tác cũng chỉ chênh lệch hai tuổi, luận về tư chất cũng không phân biệt được cao thấp, bởi vậy cả hai đều có người ủng hộ trên triều đình, lực lượng gần như ngang bằng.

Nhận thấy tấu chương thỉnh cầu Hoàng đế lập Thái tử ngày càng nhiều, hậu cung vốn yên bình cũng dần trở nên xao động. Thục phi vốn cùng Đức phi quản lý việc trong cung, cách vị trí mẫu nghi thiên hạ chỉ một bước chân, bất kể là ai cũng không thể không động lòng. Chỉ có điều, Tam hoàng tử tuy rằng chăm chỉ, ham học hỏi nhưng lại có phần nhu nhược, không thể so sánh với Đại hoàng tử có ưu thế là con trưởng. Trong tình thế cấp bách, Thục phi đành phải tìm cách khác.

Đại hoàng tử thân hình cao lớn, phi thường dũng mãnh, tuy nhiên lại có một vài sở thích không mấy tốt đẹp.

Ví dụ như quá ham mê nữ sắc.

Phần lớn các quan đại thần không biết chuyện này, còn một số ít người biết thì tuy có chút e ngại nhưng cũng không quá để tâm, dù sao đàn ông ai chẳng thích mỹ nhân. Đại hoàng tử cùng lắm chỉ hơi phóng túng một chút, việc này không ảnh hưởng đến việc hắn có thể trở thành Thái tử hay không.