Nữ Phụ Bị Tôi Trêu Rồi Bỏ Trốn

Chương 36.5

Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới!!! Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ "Nữ phụ bị tôi trêu rồi bỏ trốn". Tết này sẽ có chương mới nên mong mọi người sẽ đón chờ nhé.

Một mẫu chuyện nhỏ:

Hàn Kỳ Dao và Mạc Phi Phi đang đi dạo trong một vườn đầy hoa. Tay đan chặt tay.

"Hàn Kỳ Dao, ngươi bỏ tay ta ra một chút, đừng nắm mãi như thế!"

"Không muốn đâu~"

Mạc Phi Phi thở dài, thầm nghĩ: *Nắm lâu như thế rồi còn chưa chịu buông tay? Vừa nóng vừa ẩm ướt*

Đi được thêm vài bước Mạc Phi Phi bỗng dừng lại, sau đó buông tay, ra sức chạy thật nhanh. Hàn Kỳ Dao chưa kịp phản ứng, sợ nàng đau nên cũng đành buông tay.

"Phi Phi, cẩn thận một chút, nàng đừng chạy, đợi ta!"

"Ngươi nghĩ ta ngốc lắm sao? Đợi ngươi để ngươi bắt ta à" - Vừa nói, nàng vừa lè lưỡi về phía Kỳ Dao.

"Ha, không bắt nàng, đi chậm một chút"

Bỗng dưng Phi Phi khựng lại, hét thật to: "Aaaaaaaaa". Nàng xoay người chạy thật nhanh về phía Hàn Kỳ Dao, cả người run run.

Hàn Kỳ Dao lo lắng chạy vội tới, thần sắc tái nhợt: "Phi Phi, nàng có sao không? Ta tới đây!!"

(Tranh minh họa: https://drive.google.com/file/d/1TaqhQv54UxlzFcq_B04pK3IkwzJZ1Fdj/view?usp=drivesdk)

Sau khi nhìn về phía nàng chỉ, Hàn Kỳ Dao cố nhịn cười, nói: "Đúng thật là con rắn này, nàng ôm chặt vào, để ta xử lí nó"

"Được, được. Ngươi cẩn thận một chút, đừng để nó lại gần đây!!!" - Mạc Phi Phi rút đầu vào lòng ngực cô mà trốn.

Hàn Kỳ Dao ôm chặt lấy nàng, một chân giả vờ đá đá vào bụi cây. Vừa đá vừa hù dạo nàng.

"Không xong rồi nó đang bò đến đây!"

"Aaaaa, đừng mà, đừng mà"

"Hình như nó chet rồi"

"Phù!"

"Chưa!!! Nó còn sống, nàng ôm chặt vào đấy nhé, rớt xuống là nó cắn vào mông dính độc đấy!!!"

"Không!!! Ngươi ôm chặt ta với, ta sợ lắm"

.....

Sau một hồi trêu ghẹo, đá nát cả khóm hoa Hàn Kỳ Dao mới chịu buông tha cho Mạc Phi Phi.

"Ây da, cuối cùng nó cũng đã ra đi rồi, nhưng để chắc chắn thì ta sẽ bế nàng đi xa chỗ này một chút"

"Th...thật sự là chet rồi sao?"

"Đúng vậy, tan nát hết rồi, nàng tin ta"

Mạc Phi Phi có vẻ lưỡng lự, do dự một lúc rồi thì thầm vào tai Hàn Kỳ Dao điều gì đó. Chỉ thấy Hàn Kỳ Dao cười gian xảo, gật đầu một cái, sau đó bế nàng ra khỏi khu vườn.

Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới!!! Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ "Nữ phụ bị tôi trêu rồi bỏ trốn". Tết này sẽ có chương mới nên mong mọi người sẽ đón chờ nhé.