Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp Nuôi Nhãi Con, Tui Trở Thành Tinh Tế Đệ Nhất Phú Hào

Chương 40

Đây là yêu cầu duy nhất mà Thân Vương đã để lại trước khi rời đi.

Giờ đây, Thân Vương đã trở lại. Trong livestream, ngài ấy vẫn lạc quan và sôi nổi như lúc còn trên chiến trường.

Sự tự tin mạnh mẽ và tinh thần lạc quan của Thân Vương là mặt trời trong lòng tất cả mọi người. Chỉ cần Thân Vương Arthur còn ở đây, họ tin rằng chiến thắng nhất định sẽ thuộc về họ.

Chúng ta có thể mạnh mẽ hơn một chút, có thể sống lâu thêm một chút.

Chờ đến khi Thân Vương hoàn toàn hồi phục, chờ đến ngày ngài ấy xuất hiện trước công chúng, lúc đó chúng ta mới có thể an nghỉ. Ban đầu, những linh thú bị thương nặng đã nghĩ như vậy.

Nhưng sau khi nghe bản “Bi thương”, những linh thú què chân, mù mắt, thậm chí mất cả nửa thân thể lại bắt đầu do dự.

Tinh Minh có rất nhiều hành tinh có thể sinh sống, bên ngoài Tinh Minh cũng có những nền văn minh khác. Một nhạc sĩ đến từ một hành tinh vô danh, bọn họ chưa từng nghe về cuộc đời của người đó, nhưng theo lời của streamer, nếu một nhạc sĩ mắc phải căn bệnh khiến tất cả công nghệ hiện đại đều không thể giúp ông ta nghe lại âm thanh, thì chẳng phải ông ta đã mất đi tất cả hay sao?

Với một nhạc sĩ, âm thanh không chỉ là ước mơ mà còn là cả sinh mệnh.

Vậy mà chỉ dựa vào trực giác về âm nhạc và một thanh gỗ nhỏ, người ấy vẫn có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Thế bọn họ thì sao?

Chân què có thể dùng chân giả, mắt mù có thể lắp mắt giả, thậm chí dù bị liệt nửa người vẫn có thể dựa vào khung xương ngoài để di chuyển.

Dù có mất đi dị năng trở thành một người bình thường thì đã sao?

Phần lớn dân số của Tinh Minh đều là người bình thường. Trong số những chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường, cũng có rất nhiều người bình thường. Bọn họ là nhân viên hậu cần, là kỹ sư cơ khí, nhưng họ vẫn sẵn sàng cống hiến mạng sống mà không hề nao núng. Họ vẫn là những anh hùng xứng đáng.

Nếu như trước đây họ từng có ý định tự sát vì không muốn để Tinh Minh lãng phí tài nguyên quý giá dành cho dị năng giả lên những "phế vật" như họ, thì giờ đây, nhờ vị streamer tự xưng là Linh thú sư này, họ đã thấy được một khả năng mới.

Streamer ấy đã mang đến những kiến thức nuôi dưỡng Linh thú hoàn toàn mới, có thể giúp Tinh Minh không còn thiếu tài nguyên để đào tạo dị năng giả trong tương lai.

Nếu từ bỏ không còn là sự hy sinh mà là hành động tự sát yếu hèn thì họ không có lý do gì để từ bỏ.

Giống như bản nhạc piano này, “Bi thương” chỉ là phần khởi đầu. Nó là khởi đầu của đau khổ, nhưng cũng là bước đầu tiên hướng tới vinh quang.

Họ đã bước ra khỏi biển lửa và máu tanh trên chiến trường, làm sao có thể gục ngã ngay trước bình minh?

Dù thời khắc trước bình minh có lạnh lẽo và tăm tối đến đâu đi nữa, mặt trời của họ vẫn còn đó!

Mặt trời của họ -Thân Vương Arthur - vẫn mang theo một ngôi sao nhỏ báo hiệu ánh sáng sắp đến, khích lệ họ đừng gục ngã trước khi bình minh ló rạng.

Khoảnh khắc này, những linh thú hấp hối cũng cố gắng lết về phía khay thức ăn.

Họ không muốn ngủ yên trong bầu không khí yên tĩnh của livestream, họ muốn tỉnh táo.

Ăn thêm một miếng, họ sẽ có thêm một chút sức lực để tiến về phía bình minh.

Khi nhân viên tại viện điều dưỡng Linh thú nhìn thấy dữ liệu theo dõi từ các thiết bị giám sát, khi thấy những linh thú vốn biếng ăn đang cố nuốt thức ăn dù có buồn nôn, họ không kìm được mà ôm chầm lấy nhau, hét lên đầy kích động.

Chỉ cần có thể ăn, chỉ cần có thể ăn được thì linh thú sẽ có hy vọng sống sót!

Họ đã nhìn thấy hy vọng!