Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp Nuôi Nhãi Con, Tui Trở Thành Tinh Tế Đệ Nhất Phú Hào

Chương 34

Nhà họ Nghiêm suýt nữa bị Nghiêm Dực chọc tức thành bệnh, gia chủ đã lập tức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Nghiêm Dực trước mặt mọi người.

Dù sao cha mẹ Nghiêm Dực đã hy sinh trên chiến trường, ức hϊếp đứa trẻ mồ côi ăn nhờ ở đậu, họ chẳng cảm thấy áy náy chút nào.

Nhưng bây giờ bọn họ đã hối hận đến mức muốn đứt cả ruột. Có lẽ họ đang chờ Tiểu Dực chết, để có thể đơn phương tuyên bố hòa giải với Tiểu Dực, mượn danh tiếng anh hùng của cậu ấy để mưu lợi cho mình. Nghiêm Đồng chỉ biết cười nhạt.



“Chào mọi người, tôi là chủ stream của phòng livestream số 1… Ôi trời ơi! Đại Hắc, Đại Bạch, Đại Hôi đừng đánh nhau nữa!”

Minh Hữu vừa mở livestream, lời chào còn chưa kịp nói xong, đã bị ba "tiểu quỷ" dưới chân quậy phá tan tành.

Khi bước vào không gian ảo của phòng livestream, khán giả đổ dồn ánh mắt vào, dù sức lực có lớn đến đâu, cậu chủ nhỏ mảnh mai đáng yêu bên cạnh vẫn bị ba "lông xù nhỏ" quậy tưng bừng.

Hổ đen nhỏ? Gấu trắng nhỏ? Sói xám nhỏ?

"Trời ạ! Chủ kênh giỏi thế sao? Nhanh vậy đã đẻ được ba đứa con rồi?"

"Ơ ơi, không nói đến chuyện chủ kênh có đẻ được hay không, dù có đẻ được thì cũng không thể nửa tháng đã sinh ba được chứ!"

"Kệ đi kệ đi! Tôi tuyên bố luôn, chủ kênh và Điện Hạ Arthur đã sinh một Hoàng tử mèo nhỏ rồi á à a a a, tôi chết mất!"

"Ngươi chuẩn bị bị cấm chat đi. Ơ? Sao không bị cấm nhỉ?"

"Được, không cấm chat, vậy tôi công nhận luôn, ba đứa nhỏ này đúng là chủ kênh đẻ thật."



Minh Hữu không nhìn thấy đám bình luận, nếu không chắc đã đỏ mặt lớn tiếng giải thích: "Không phải tôi, tôi không có, sao lại vô duyên vô cớ vu oan cho người trong sạch thế này!"

Bây giờ cậu đang bận rộn kéo ba "lông xù nhỏ" đủ màu sắc ra khỏi đống hỗn độn, cố gắng tách chúng ra.

Sự việc xảy ra là thế này.

Minh Hữu đã thành công giúp gấu Đại Bạch và sói Đại Hôi thoái hóa về thời kỳ ấu niên.

Gấu Đại Bạch thì không sao, chỉ cảm thấy dị năng trên người mạnh hơn, đầu óc cực kỳ tỉnh táo, ngoài ra không có gì khác biệt.

À đúng rồi, có lẽ do ảnh hưởng của "hormone" trong cơ thể, hành vi của nó có phần giống lúc còn vị thành niên.

Tóm lại, làm gì cũng hơi tùy hứng.

Thế là khi sói xám nhỏ lao đến cắn tai nó, gấu Đại Bạch - người thường ngày chỉ thích đùa giỡn với sói xám - đã vung tay tát một cái, khiến sói xám nhỏ bay xa mấy vòng.

Sói xám nhỏ biến nhỏ lại, cơ thể cứng cáp hơn, nhưng không hiểu sao tính khí cũng trẻ con theo, trở nên cực kỳ hiếu chiến.

"Gấu nhỏ này dám tát ta? Xem ta cắn chết ngươi nè!"

"Hai người bọn họ từ mẫu giáo đến tiểu học, rồi lên cấp hai, cấp ba mới dần hòa thuận lại." Arthur ngồi trên vai Minh Hữu giải thích: "Xem ra thuật thoái hóa của cậu cũng có tác dụng phụ đấy, tâm trí bọn họ rõ ràng đã thu nhỏ lại."

"Nhưng Đại Hắc, cậu thì không sao... Ơ?" Minh Hữu chưa kịp nói xong, đã thấy Arthur nhảy từ trên vai xuống, lao vào giữa gấu trắng nhỏ và sói xám nhỏ, tát mỗi đứa một cái rồi vẫy đuôi chạy mất.

"Mau mở livestream đi! Không thấy cảnh này vui lắm sao?" Arthur vừa chạy trốn hai "tiểu quỷ" đang rượt đuổi, vừa hớn hở nói.