Minh Hữu vội vàng hỏi han. Thì ra, để giải tỏa tinh lực quá mức của sói xám lớn, gấu trắng lớn đã dẫn sói xám lớn ra ngoài đi dạo trong rừng. Hai con đi một mạch cả buổi chiều, lúc trở về thì thành bộ dạng này.
"May mà ta què chân." Mặt Arthur đầy vẻ may mắn. Nếu chân anh không què, chắc chắn sẽ bị Herman ép cùng đi dắt con sói ngu ngốc kia đi dạo.
Minh Hữu quan tâm hỏi: "Đại Bạch, không sao chứ?"
Mặt gấu trắng lớn ngoảnh sang bên, không muốn nhìn thẳng vào mắt Minh Hữu.
Thật là mất mặt!
Đầu tiên là bị sói xám lớn lôi vào hố bùn đen, sau đó không biết thế nào mà lại hứng lên, lăn lộn trong hố bùn cùng sói xám lớn. Đến khi gấu trắng lớn khôi phục lý trí thì trời đã nhá nhem tối.
Chẳng lẽ anh ấy bị con sói ngu ngốc mất trí kia lây bệnh ngu sang sao? Đến giờ gấu trắng lớn đến giờ vẫn không hiểu nổi.
"Đi tắm trước đi kẻo cảm lạnh." Minh Hữu cảm nhận được sự xấu hổ của gấu trắng lớn, hiểu ý không hỏi thêm: "Buổi tối tôi sẽ nấu cho các cậu chút canh gừng, tắm xong uống cho ấm người."
"Ngao ô ẳng ẳng!" Sói xám lớn dùng sức nhào tới, bởi vì toàn thân nó đều là bùn, quá trơn trượt, thành công thoát khỏi sự khống chế của gấu trắng lớn, nhào vào người Minh Hữu.
Minh Hữu cười tiếp lấy toàn thân sói xám lớn đầy mùi bùn hôi, xoa xoa đầu sói xám lớn: "Đại Hôi hư, bây giờ tôi cũng phải tắm cùng các cậu. Đại Hôi, Đại Bạch, nhào lên nào, còn một con nữa kia!"
Arthur đang xem kịch vui đột nhiên cảm thấy không ổn, còn chưa kịp chạy trốn thì đã bị gấu trắng lớn dùng chiêu thái sơn áp đỉnh.
"Herman! Cậu điên rồi sao!!!" Mèo đen lớn dính đầy bùn đất, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Gấu trắng lớn đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ "thư thái".
"Đại Bạch làm tốt lắm!" Minh Hữu giơ ngón tay cái với gấu trắng lớn: "Người một nhà phải chỉnh tề!"
Sói xám lớn điên cuồng vẫy đuôi tỏ vẻ tán thành.
Gấu trắng lớn khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Mèo đen lớn... Trong lòng mèo đen lớn mắng to!
Mèo đen lớn vô cùng đau đớn! Nghiêm Dực người như tên, gia giáo vô cùng nghiêm khắc, từ lúc đi nhà trẻ đã là học sinh ưu tú khuôn phép; tuy lúc nhỏ Herman cũng là một con gấu ngốc nghếch, nhưng khi trưởng thành cũng là một thiếu niên ưu tú lạnh lùng nổi tiếng.
Hai người các người có thể đừng vừa thú hóa đã buông thả bản thân như vậy không? Cho dù hiện tại Nghiêm Dực là một con sói ngu ngốc mất trí cho rằng mình là chó nhưng Herman cậu còn tỉnh táo đấy! Có thể đừng chủ động phá vỡ hình tượng không!