Bị Ép Học, Sau Tôi Bạo Hồng Ở Giới Giải Trí

Chương 3

Nhưng vừa nghĩ tới việc mỗi giây tiêu tốn 1.000 tệ để mở không gian hệ thống, Tuyên Oanh lập tức dập tắt ý định nguy hiểm ấy.

[Leng keng. Bắt đầu lần thi lại đầu tiên. Chúc ký chủ thi đậu rực rỡ.]

Tuyên Oanh chấn chỉnh tinh thần. Cô giờ đã là một thiếu nữ có học thức, nhất định phải thông qua kỳ thi lần này.

120 phút trôi qua.

Tuyên Oanh bắt đầu bước vào lần tự vấn sâu sắc thứ ba trong đời tại sao cô đã nghiên cứu toàn bộ sách giáo khoa, mà vẫn không thể vượt qua bài kiểm tra nghe nói lấy nội dung hoàn toàn từ sách?

Cùng lúc đó, hệ thống vang lên giọng thông báo với âm điệu hớn hở đến rợn người. Từ chỗ cô ngồi nhìn lại, cái bảng đen phía trước lại nứt đôi, giữa đó xuất hiện một cái lỗ đen đang nhả khói mù mịt.

[Leng keng. Ký chủ thi trượt lần hai. Kích hoạt hình phạt cấp hai: “Đại Tinh Linh”. Mong ký chủ giữ vững đạo đức thi cử, nghiêm túc học tập. Tôn chỉ của Hệ thống học tập giới giải trí là thi cử là chuyện sống còn.]

Tuyên Oanh: "..."

Con “Đại Tinh Linh” này đúng là danh xứng với thực. Hình thể to gấp đôi “Tiểu Tinh Linh”, gương mặt lại còn đáng sợ hơn, vẻ dữ tợn hằn rõ, bốn cánh rung lên phát ra âm thanh “vo ve” chói tai, cả phòng học vang dội như ong vỡ tổ.

Tuyên Oanh, người cực kỳ sợ côn trùng:

“Không! Đừng lại gần mà.”

Tuyên Oanh mở mắt ra, lại nhắm lại. Sau đó nghiêng đầu một cái, nằm ngủ yên lành.

Cô người từng chịu đủ mọi tra tấn trong không gian thi cử giờ đây đã vượt qua trọn vẹn tất cả bài kiểm tra, đến cả khi đám sâu đen đặc xuất hiện trước mặt cũng chẳng làm cô nhúc nhích nổi.

Nhưng, Tuyên Oanh bây giờ đã không còn như trước nữa.

Cô không còn là phế vật xinh đẹp, ngơ ngác, mềm mại ngày xưa không học vấn, không nghề nghiệp, không tư duy.

Cô đã tiến hóa.

Ngay khi nghĩ đến phần thưởng hệ thống hứa hẹn sau mỗi lần thi xong, cô lập tức bật dậy, lao tới chiếc gương nhỏ để kiểm tra.

Trong gương xuất hiện gương mặt diễm lệ rực rỡ, mang theo nét hoang dã mê người. Đôi mắt khẽ lay động, phong tình bắn ra bốn phía, khí chất kiều diễm bá đạo đến mức không sao tả nổi.

Gương mặt trong gương vẫn là gương mặt của cô, chỉ là làn da mịn màng đến kỳ lạ. Dù máy quay có soi sát cỡ nào cũng không thể bắt được một khuyết điểm nhỏ nào cả.

Tuyên Oanh thở phào một hơi.

Vũ khí để câu trai vẫn còn, mọi chuyện vẫn ổn.

Cái hệ thống này đúng là quá kỳ quặc, mấy cú trừng phạt liên hoàn vừa rồi khiến cô suýt nghĩ sau này đến cả tên cũng chẳng còn để ghi vào phiếu ăn cơm.

Là người theo chủ nghĩa Phật hệ, khi chuyện lớn trong lòng đã buông bỏ được, cô quyết định lo đến chuyện cơm áo gạo tiền trước cái đã.

Vừa rời khỏi không gian thi cử, cơ thể cô đã gào thét vì đói.

Tuyên Oanh đi thẳng vào bếp, quyết định chiên một quả trứng để chúc mừng bản thân thoát khỏi kiếp thất học.

Và rồi, cô nhìn thấy căn bếp trống trơn cùng chiếc tủ lạnh sạch sẽ như vừa mới dọn vào.

Tuyên Oanh: "..."

Ngay lúc đó, hệ thống tinh tế lên tiếng:

[Do ký chủ hiện tại đang nợ 150.000 tệ, hệ thống tạm thời thu hồi toàn bộ vật dụng có giá trị trong căn hộ đứng tên ký chủ. Sau khi hoàn tất khoản nợ, mọi tài sản sẽ được hoàn trả nguyên vẹn.]

Một cảm giác chẳng lành dâng lên, Tuyên Oanh vội mở điện thoại ra kiểm tra. Bất kể là ví X, kho bạc X phụ, hay tài khoản ngân hàng XX mọi số dư đều là 0 tròn trĩnh.

Cô vội chạy sang phòng ngủ, mở con heo đất tiết kiệm cũng rỗng tuếch.

Thật quá đáng.

Sau một hồi tìm cách đàm phán với hệ thống mà chẳng đi đến đâu, Tuyên Oanh quyết định cầu cứu nhóm kim chủ. Cô nhanh chóng soạn một tin nhắn hàng loạt:

[Chào anh, hiện tại em đang tự học cấp hai, nâng cao nội hàm, trau dồi khí chất, sắp trở thành một mỹ nữ học giỏi đầy cuốn hút. Nay cần thanh toán học phí 150.000, kính mong anh giúp em 200.000 (50.000 chi phí sinh hoạt). Cảm ơn anh rất nhiều.]

Tuyên Oanh cực kỳ tin tưởng. Dù gì nhóm kim chủ này cũng toàn mấy người ngốc nhưng hào phóng, chắc chắn sẽ bị cảm động trước tinh thần học tập kiên cường của cô mà vung tiền hỗ trợ ngay.

...

Kim chủ A tưởng cô là một nữ minh tinh tuyến mười tám đang cố bám lên hạng, vô cùng hứng thú, lập tức gửi định vị:

"Khách sạn XX, phòng 201, hai thiếu một, đến ngay."

Kim chủ B thì mới có bồ mới, để thể hiện sự thủy chung, anh ta thẳng tay chặn cô, tiễn ra khỏi vòng bạn bè.

Kim chủ C thì vừa mới ra tù vì tội mua da^ʍ. Khi cảnh sát phát hiện tin nhắn cô gửi, cứ tưởng lại bắt được một con cá lớn tự chui đầu vào lưới, lập tức cho cả đội xuất phát, hớn hở tăng KPI.

Ai ngờ.

Cảnh sát nghĩ họ sắp bắt được một cô gái bán da^ʍ sa ngã, nhưng người họ chặn được lại là một nữ minh tinh tuyến mười tám đang nghiêm túc học Toán cấp hai.