Tháp Kinh Hoàng giống hệt như một cái bóng âm u, luôn ẩn mình trong khắp mọi ngóc ngách.
Người bị chọn sẽ phải bước vào Công viên Kinh Hoàng, ở đó chờ đợi phó bản mở ra, rồi tiến vào trong phó bản. Người tham gia và vượt qua phó bản lần đầu tiên sẽ có được quyền tự do ra vào Công viên Kinh Hoàng, còn lấy được đồng kinh hoàng có thể đổi được mọi thứ mình muốn.
Ở đây, mọi chuyện không nằm trong phạm vi quản chế của pháp luật. Sống chết có số. Là nơi trái ngược hoàn toàn với thế giới “cực lạc” bên ngoài. Số tiền khổng lồ đầy mê hoặc khiến cho không ít người mặc kệ cả sống chết mà bước vào phó bản một lần nữa.
Khương Nam vừa mới mười sáu tuổi đã bị Tháp Kinh Hoàng rút trúng. Nguyên chủ quá sợ hãi nên đã tự dọa chết chính mình, rồi mới có cơ hội cho Đường Thư Kỳ tiến vào.
Đường Thư Kỳ sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Thế giới Ma Pháp, là ma pháp sư trẻ tuổi mạnh nhất trong lịch sử trăm năm qua của Đế quốc Ma Pháp.
Vì kiêng kỵ, đám quý tộc lâu đời của đế quốc đã cấu kết với hoàng thất để hãm hại Đường Thư Kỳ. Không ngờ cô không những không chết, mà sau khi mở mắt ra còn phát hiện mình đã trở thành Khương Nam - một người đang sống trong thế giới khác hoàn toàn xa lạ.
Cô phải mất ba ngày mới tiêu hóa hết mọi chuyện. Ban đầu cô còn cảm thấy kỳ lạ, ba ngày trước nguyên chủ đã bị chọn để bước vào Công viên Kinh Hoàng rút kịch bản rồi, vậy mà đến giờ vẫn chưa bị đưa đi.
Không ngờ mới xé cây kẹo mυ'ŧ ra ăn thì đã bị kéo vào.
[Đừng ồn, mở rồi!] Phòng livestream lập tức trở nên yên tĩnh vì bình luận này.
[Tích! Kịch bản đang được đổi mới.]
Kịch bản cấp F: Lâu Đài Cổ U Ám.
Độ khó: F.
Điều kiện qua ải: Tìm ra búp bê Tây Dương bị mất tích.
Khả năng sống sót: 84.3%.
Số cửa qua ải: 8.
[Bắt đầu đếm ngược, ba phút sau sẽ vào phó bản.]
Kịch bản vừa xuất hiện, ngoại trừ Khương Nam ra thì những người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Ha ha ha ha ha, vận may của chúng ta không tệ, cái “Lâu Đài Cổ U Ám” này rất dễ.” Ông chú râu xồm đã trào phúng Khương Nam lúc đầu vui mừng nói.
“Không sai, có lẽ chúng ta sẽ qua màn nhanh thôi.” Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng phụ họa.
Chỉ có Khương Nam là lười biếng ngáp một cái ở góc mà mọi người không nhìn thấy.
Người trong phòng livestream cũng rất bất ngờ.
[Mấy người này may thế, thế mà lại rút được kịch bản “Lâu Đài Cổ U Ám”.]
[Tôi đã nói rồi mà, giờ thì thắng chắc rồi. Mấy người chuẩn bị bỏ tiền ra đi là vừa.]