Nơi chân trời xa tít, hiện tượng quỷ dị giống hệt như ngọn lửa bất tận đang không ngừng thiêu đốt và lao dần về phía này. Bầu trời đỏ rực, cả mặt đất xung quanh cũng đỏ như bị rưới máu, giống hệt khu chợ đêm Bách Quỷ Dạ Hành trong văn học phương Đông.
(Quỷ dị: Là từ dùng để mô tả những điều gì đó kỳ quái, khác thường, không bình thường, có thể mang sắc thái hơi rùng rợn, đáng sợ, hoặc khó hiểu.)
Khương Nam đang ngậm kẹo mυ'ŧ, cô đứng yên không nhúc nhích, khuôn mặt vô cảm nhìn một màn ly kỳ này.
“Chắc là bị dọa cho ngớ người luôn rồi, đừng để lát nữa lại tè ra quần đấy nhé.” Một ông chú râu xồm cười to, ánh mắt đầy vẻ trào phúng.
(Trào phúng: châm biếm, mỉa mai, giễu cợt, thường dùng để chỉ hành vi tiêu cực hoặc phê phán ai đó.)
Người xung quanh nghe thấy cũng bật cười theo, dường như đều đồng tình với lời nói của ông ta.
Khương Nam không nói gì, đôi mắt to xinh đẹp của cô có chút thất thần.
Người đang xem livestream cũng phát hiện ra cô gái nhỏ kỳ lạ này và bắt đầu thảo luận về cô.
[Ài, cô bé đáng thương, trông xinh đẹp như vậy mà, thật đáng tiếc!]
[Đáng thương cái gì? Đó là Công viên Kinh Hoàng đấy, mạnh được yếu thua thôi!]
[Cũng đúng.]
[Nhìn dáng vẻ này có lẽ là người mới bị chọn lần đầu.]
[Đúng vậy, người mới tham gia kịch bản đều chưa được cập nhập thông tin trên bảng tra cứu.]
[Cô bé này chết chắc rồi!]
[Nói nhao nhao cái gì đó? Cô bé này nhỏ như vậy, cũng không biết là đã thành niên hay chưa. Sao lại bị Tháp Kinh Hoàng chọn trúng sớm như vậy chứ?]
[Đúng là xui xẻo!]
[Tới tới tới, mua rồi xin hãy dời tay. Mọi người muốn cược xem cô bé này có thể sống được bao lâu hay không?]
[Đặt tiền, tôi cược cô ta không sống nổi qua ngày đầu tiên.]
[?]
[Tôi nữa.]
[?]
[Nè, các người đừng bi quan thế chứ? Phó bản còn chưa mở ra, lỡ như là cấp F thì sao? Dù sao cô ấy cũng là người mới mà, đừng quá đáng thế chứ!]
[Nếu cậu coi trọng cô ấy như vậy thì đặt cô ấy thắng đi.]
[Hừ, đặt thì đặt, tôi cược cô ấy qua ải.]
[To mồm thế cơ à? Cược nhiều ít?]
[Có lẽ là đặt một đồng kinh hoàng.]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha, có thể lắm!]
[Người kia im luôn rồi, xem ra đúng là như vậy.]
Phòng livestream rất ầm ĩ, ai cũng coi thường Khương Nam nhiều hơn là lo lắng cho cô.
Công viên Kinh Hoàng là một thế giới mới, được tạo nên bởi ý chí của Tháp Kinh Hoàng. Thế giới thực mà mọi người đang sống vẫn giữ vẻ yên bình và tự do vốn có, nhưng mức độ tự do ấy đã bị Tháp Kinh Hoàng âm thầm khống chế.
Ngay từ khi vừa mới sinh ra, mỗi người trong thế giới thực đều đã vô thức trở thành sự lựa chọn của Tháp Kinh Hoàng. Không ai có thể thoát khỏi số mệnh bị “gọi tên” để bước vào thế giới kinh hoàng đó.