Đừng Giả Bộ Nữa Đạo Trưởng À, Ngài Đang Tu Tiên Rõ Rành Rành!

Chương 2

Một giọng máy móc vô cảm vang lên trong đầu anh.

Hệ thống?

Lâm Hàn sững lại nửa giây, rồi bật cười ha hả!

Là một “mọt truyện hệ thống” chính hiệu với thâm niên cày chục ngàn chương trên Tomato Novel, hỏi xem anh sao có thể không biết thứ này là buff bàn tay vàng gì chứ?

“Liên kết!”

Không cần nghĩ ngợi, Lâm Hàn lập tức chọn liên kết ngay!

[Đinh đoong!]

[Chúc mừng ký chủ đã liên kết thành công với Hệ Thống Livestream Truyền Đạo!]

Ngay sau tiếng thông báo, trong đầu anh nhanh chóng hiện ra loạt thông tin chi tiết về hệ thống.

Cái gọi là Hệ Thống Livestream Truyền Đạo, chính là để anh dùng hình thức livestream nhằm truyền bá và chấn hưng Đạo giáo!

Chỉ cần có nhiều người tìm hiểu và yêu thích Đạo giáo, anh sẽ nhận được điểm truyền đạo. Dựa vào số điểm ấy, có thể quay thưởng và nhận vô vàn phần quà giá trị!

Quay thưởng chia làm 5 cấp độ: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim và Kim Cương. Mỗi lần quay tương ứng sẽ tiêu tốn: Đồng: 1.000 điểm; Bạc: 10.000 điểm; Vàng: 100.000 điểm; Bạch Kim: 1.000.000 điểm; Kim Cương: 10.000.000 điểm

Còn phần thưởng quay được thì... trời ơi đất hỡi đủ cả! Từ kỹ năng bá đạo, công nghệ đen tương lai, cho tới đan dược tu tiên truyền thuyết, cái gì cũng có thể rơi ra!

Lâm Hàn há hốc mồm, lòng không khỏi cảm khái: “Đúng chuẩn bàn tay vàng của nam chính webnovel! Quả nhiên đã là hệ thống thì không bao giờ tầm thường!”

Quan trọng hơn, có được hệ thống này, anh chẳng những có thể hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, vực dậy Tam Thanh Quán, mà thậm chí còn có thể kéo cả Đạo giáo Hoa Hạ lên một tầm cao mới!

[Đinh đoong! Chúc mừng ký chủ nhận được gói quà tân thủ!]

Lại thêm một tiếng chuông ngọt ngào vang lên trong đầu.

Ồ hố!

Còn có quà tân thủ cơ đấy!

Tốt đấy, hệ thống cũng chu đáo gớm!

Lâm Hàn không hề do dự, lập tức mở gói quà!

[Đinh đoong! Chúc mừng ký chủ nhận được Gói đạo cụ livestream chuyên dụng!]

[Đinh đoong! Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng Lăng Ba Vi Bộ!]

[Đinh đoong! Chúc mừng ký chủ nhận được Đại Lực Hoàn!]

[Đinh đoong! Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng Thân Thiện Với Động Vật!]

...

Cái lùm mía!

Xịn dữ vậy!

Vừa mở gói quà tân thủ ra, Lâm Hàn suýt nữa thì đứng bật dậy vì kinh ngạc!

Anh không ngờ hệ thống lại hào phóng đến thế!

Chỉ là một gói quà tân thủ thôi mà bên trong lại nhiều đồ đến phát choáng!

Không chần chừ thêm giây nào, anh lập tức kiểm tra từng món.

[Gói đạo cụ livestream chuyên dụng]: Bao gồm một chiếc điện thoại thông minh, một flycam công nghệ đen, và một giá đỡ điện thoại chuyên dụng!]