Ta Vượt Ải Trò Chơi Nhờ Đọc Bình Luận, Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 12

“Được! Tôi nghe theo cô.”

Cả hai đều đeo kính râm, nhưng anh vẫn cảm giác được cô gái này dường như đang lơ đãng, hoặc là đang suy tính điều gì đó.

Chẳng lẽ cô thuộc dạng nhân vật có IQ cực cao như quân sư?

Nghe theo cô có lẽ là lựa chọn đúng đắ.

Sau khi nuốt nhãn cầu, anh thấy tinh thần mình phấn chấn, hoàn toàn không còn cảm giác mệt mỏi.

Cô nói đúng, thay vì suốt ngày sợ hãi thì chủ động ra tay còn hơn. Nguy hiểm và cơ hội luôn đi đôi.

Hai người nhanh chóng chuẩn bị, việc đầu tiên là kiểm tra cửa sổ.

Dù chưa từng mở ra nên không biết bên ngoài là gì, họ vẫn quyết định lập rào chắn ngay cửa sổ. Dùng tấm ván giường chắn lại, rải bông mềm phía dưới, đun sẵn dầu nóng, đồng thời chuẩn bị vài cây thương dài.

Mọi thứ đã sẵn sàng, Tổng Tài tiến lên đẩy cửa. Cả hai lập tức nấp sang hai bên, nín thở chờ đợi.

Bên ngoài là một biển sương đen dày đặc, cuộn trào như muốn nuốt chửng cả không gian.

Đúng lúc đó, một con mắt khổng lồ bất ngờ xuất hiện ngay sát cửa sổ.

Cả hai người gần như đứng tim, cảnh tượng trước mặt quá rùng rợn.

Con mắt to như khuôn mặt người, dán chặt vào cửa kính. Thấy được hai người, nó lập tức cố chui vào trong.

“Thôi Miên!”

Cơ bắp quanh quái vật mắt siết chặt lại, con ngươi thu hẹp thành một đường kẽ mảnh.

Hạ Lăng Tử hất dầu sôi, Tổng Tài phóng axit dạ dày, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức.

Cả hai lùi khỏi phòng, đóng sập cửa lạ chờ ngọn lửa thiêu cháy quái vật.

Lần này con mắt bị thương nặng, chưa kịp để Hạ Lăng Tử ra đòn kết liễu đã hóa thành một đống nhầy nhụa toàn mắt là mắt.

Hạ Lăng Tử lấy chăn thấm nước phủ lên đám lửa, sau đó múc thêm nước dập tắt hoàn toàn.

Khói đặc phủ kín căn phòng, cả hai ho sặc sụa, nhưng may mắn là trong làn sương đen bên ngoài không có thêm con quái vật mắt nào mò đến.

Họ đóng cửa sổ lại, lượm nhặt chiến lợi phẩm vẫn là 12 con mắt nhỏ.

Mỗi người chia một nửa, không ai có ý kiến.

Sau khi hấp thụ, sức mạnh của cả hai lại tăng thêm một bậc.

Tiếp đó, họ tiếp tục lục soát từng căn phòng, truy lùng và tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật mắt còn lại.

Toàn bộ quá trình kéo dài suốt mười tiếng đồng hồ, nhưng may mắn là không gặp biến cố lớn.

Dạ dày Hạ Lăng Tử co thắt từng cơn đau nhói, may mắn là Dị Tượng Tà Thần cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Căn phòng sụp đổ trong tiếng ầm vang, bóng tối đặc quánh như sương đen tràn ngập xung quanh. Cô cảm nhận được cơ thể mình đang dần bị tách khỏi thế giới này.

Ý thức xa lạ từng xuất hiện trước đó lại một lần nữa vang vọng trong đầu cô.

[Bạn đã vượt qua Dị Tượng Tà Thần, hấp thụ Sức Mạnh Tà Thần, tiêu diệt Nguồn Ô Nhiễm Tà Thần, trở thành Thợ Săn Thần.]

[Dựa trên biểu hiện trong Dị Tượng lần này, đánh giá của bạn là S.]

[Bạn nhận được 1 điểm cường hóa ngẫu nhiên.]

[Bạn nhận được đạo cụ Tà Thần: Căn hộ ấm cúng bị theo dõi.]

Sáu căn phòng hợp nhất làm một, những vết hư hại méo mó nhanh chóng được chữa lành. Căn hộ nhỏ chỉ rộng vỏn vẹn 40 mét vuông thu nhỏ theo tỉ lệ, cuối cùng hóa thành một hạt bụi li ti, tan biến vào trong ý thức của Hạ Lăng Tử.

Bóng tối vô tận vây kín quanh cô, từng đợt nhấn chìm cô hoàn toàn.

Cảm giác chới với như rơi khỏi vách núi trong cơn ác mộng khiến cô nghẹt thở.



Phim trường điện ảnh Hoành Thành.