Ta Vượt Ải Trò Chơi Nhờ Đọc Bình Luận, Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 8

Không một tiếng hét, chỉ có tiếng xèo xèo khi dầu sôi chạm vào da thịt. Ngọn lửa bén vào lớp bông, cháy lan, thiêu đốt con quái vật.

Hạ Lăng Tử chăm chăm nhìn thanh máu của nó từ 94% tụt xuống 67%.

Vẫn đang giảm nhanh.

Dầu sôi và lửa nóng tiếp tục bám vào thân thể nó thiêu đốt không ngừng. Con quái vật giật mạnh, gầm rú lao đầu vào tường.

Cả ba nhanh chóng rút về phòng, chỉ để lại con quái vật vùng vẫy trong biển lửa.

Thanh máu: 52%… 41%… 29%… 17%...

Khi thanh máu của quái tụt xuống còn 5%, nó bỗng nhiên bất động.

Cả cơ thể giờ chỉ còn là một cục than đen cháy khét, thế nhưng nó chưa chết.

Cơ hội đến rồi!

Ánh mắt Hạ Lăng Tử lóe sáng, lập tức đẩy cửa bước ra ngoài. Cô giơ cao con dao gốm trong tay, nhắm thẳng vào con ngươi đã mất tiêu cự của quái vật rồi đâm mạnh xuống!

“Bốp!”

Âm thanh vang lên như vừa đâm vỡ một tấm kính. Con ngươi vỡ vụn, máu đỏ lập tức biến mất khỏi thanh trạng thái.

Quái vật mắt đã chết hẳn.

Ngay lúc đó, một luồng ý thức mơ hồ quen thuộc lại hiện lên trong đầu cô.

[Bạn đã tiêu diệt Tầm Nhìn Xoắn Vặn, nhận được một phần năng lực dị hóa từ Nguồn Ô Nhiễm Tà Thần. Do độ tương thích cao, bạn đã nhận được kỹ năng Tầm Nhìn Thiêu Đốt.]

[4. Tầm Nhìn Thiêu Đốt (dị hóa sơ cấp): Mọi sinh vật nhìn vào mắt bạn sẽ bị thiêu rụi.]

Cô lại có năng lực rồi!

Khóe miệng Hạ Lăng Tử không kìm được khẽ nhếch lên một nụ cười phấn khích.

Nhưng ngay sau đó, con quái vật mắt nổ tung ngay trước mặt khiến cô giật bắn người.

Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hàng loạt nhãn cầu li ti.

Chẳng lẽ quái vật mắt biết phân thân?

“Cẩn thận!”

Tổng Tài và Game Thủ lập tức chạy ra khỏi phòng.

Ngay khi nhận thấy đám tiểu nhãn cầu không có khả năng tấn công, hai người lại thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Lăng Tử vẫn còn hồi hộp, cảm giác được thế giới Dị Tượng Tà Thần này ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. Vì muốn giành được cú first kill vừa rồi mà cô đã quá mạo hiểm.

May mà lần này thắng thật.

Nhưng đám nhãn cầu này là gì?

Cô chưa có đáp án, nhưng chắc chắn số bình luận kia sẽ biết.

Hạ Lăng Tử nhanh chóng nhìn về phía màn hình ảo trước mặt.

[666, chị đẹp gánh team đỉnh quá, đoạt luôn first kill rồi, không biết nhận được năng lực gì nhỉ?]

[Xét theo đặc điểm Tà Thần thì chắc là Tầm Nhìn Thiêu Đốt rồi!]

[Nhãn cầu nổ kìa! Nghe nói ăn giòn rụm, mùi vị như thịt gà đó!]

Lúc này Tổng Tài và Game Thủ vẫn đang cảnh giác nhìn chằm chằm mấy con mắt nhỏ kia.

“Không lẽ mấy thứ này là vật phẩm rớt ra sau khi diệt boss?” Game Thủ không quên vận não theo lối chơi game.

Tổng Tài thì lại có phản ứng lạ lùng hơn.

“Đói quá, có một giọng nói vừa bảo tôi mấy cái này ăn được.”

“Giọng nói” mà anh nói đến chính là luồng ý thức kia.

Cuối cùng vì không kìm chế nổi, Tổng Tài nhặt một nhãn cầu lên cho thẳng vào miệng.

Hạ Lăng Tử theo phản xạ rùng mình lùi lại một bước.

Ăn mắt sống, lại còn nổ tanh tách? Khẩu vị hơi nặng nha!

Thế nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là, sau khi ăn xong Tổng Tài lắc đầu vài cái, sau đó đột nhiên tháo kính râm xuống để lộ đôi mắt sáng lấp lánh rất đẹp.

Anh đưa tay lên dụi nhẹ, gỡ kính áp tròng xuống.

“Khoan đã, hình như tôi hết cận rồi.”

Tổng Tài kinh ngạc suýt không nói nên lời.

Tuy rằng mọi chuyện xảy ra hôm nay đều làm anh ta cảm thấy kỳ quái, nhưng không ngờ trong họa lại được phúc.