Beta Cũng Có Thể Là Vạn Nhân Mê Sao

Chương 5

Nhớ đến điều cả hai từng hứa rằng chỉ cần anh kết hôn, giúp Lyle lấy được thân phận thì sau này cô sẽ mãi mãi ở bên anh, cùng nhau sống, Hi Thụy lại có thêm động lực.

Cô dịu dàng và xinh đẹp như vậy, tất nhiên xứng đáng có được điều tốt nhất.

“Anh ra ngoài gọi cho hắn ta một cuộc.” Hi Thụy vừa bước vài bước ra ngoài, lại quay về, liếʍ môi rồi hỏi:

“Thật sự không thể hôn anh thêm lần nữa sao? Anh đảm bảo không đưa lưỡi đâu.”

Lyle ấp úng: “Anh có vị hôn phu rồi mà.”

Anh nói: “Thì có sao đâu.”

“Em không thể để anh vướng phải vết nhơ.” Cô mím môi, giọng đầy giằng xé:

“Chuyện này tính là vụиɠ ŧяộʍ.”

Hi Thụy siết chặt nắm đấm, không nói một lời liền rời đi.

Lyle thở phào một hơi, vung vẩy bàn tay vừa tê rần vì cái tát lúc nãy. Tay cô gần như sắp sưng lên, vậy mà lúc Hi Thụy rời đi, dấu tay trên mặt anh gần như biến mất.

Lyle nghiến răng, đó rõ ràng là cú đánh dốc hết sức của cô rồi.

Một omega ở tận đáy chuỗi sức mạnh nhưng chỉ dùng một tay cũng có thể khống chế được cô. Đây chẳng còn là phim khoa học viễn tưởng nữa mà phải gọi là phim kinh dị.

Ngoài thân phận, cô còn cần phải tăng cường sức chiến đấu.

Cô cắn môi dưới, cảm nhận được vị máu tanh khiến người ta buồn nôn, cô bước loạng choạng đi về phía bồn rửa tay.

Vừa nhớ lại cảm giác môi lưỡi của Hi Thụy, chứng sợ omega của cô lập tức phát tác, cô lập tức tháo mũ bảo hộ ra rồi súc miệng điên cuồng, tay bám lấy thành bồn rửa mà liên tục nôn khan.

Đang lúc gần như ngạt thở, một bàn tay từ phía sau nghiêng nghiêng đưa tới, đưa cho cô một chiếc khăn tay màu trắng.

Lyle nhận lấy, lau miệng rồi dùng khăn che mũi miệng lại, giọng khàn khàn nói:

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Cô giật mình ngẩng đầu, trong gương phản chiếu bóng dáng của hai người.

Người quản lý đã đứng sau lưng cô lúc nào không hay.

Giữa hai người còn cách nhau hơn mười phân, tay trái ông ta đang cầm chiếc mũ bảo hộ của cô, sắc mặt trầm lặng.

Toàn bộ các phòng thí nghiệm trong căn cứ đều được bơm đầy chất ức chế. Alpha và omega có thể tự do ra vào, nhưng một beta bình thường như cô thì buộc phải mặc đồ bảo hộ.

Cô phải dựa vào hệ thống lọc khí oxy để duy trì hoạt động và sự sống.

Lyle bắt đầu có dấu hiệu thiếu oxy nhẹ.

Thế nhưng người quản lý lại không có ý định trả lại mũ bảo hộ cho cô.