Khi hình ảnh trước mặt dần hiện lên rõ nét, Lê Chiêu nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ quen thuộc mà xa lạ.
Cô không kìm được niềm vui trong lòng. Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng cô cũng trở về rồi!
Đúng vậy, người khác chỉ là chơi game, chỉ mình cô là bị ép xuyên vào trong đó. Không thể thoát game, không thể hồi sinh. Để sống sót, Lê Chiêu phải dốc hết sức lực xây lãnh địa, cày level, nuôi ma thú, học nghề thủ công... Thứ cô khao khát chưa từng là điểm hay top bảng xếp hạng, mà chỉ là được đăng xuất.
Giờ đây giấc mơ đã thành hiện thực, Lê Chiêu cố trấn tĩnh lại, lập tức nhìn đồng hồ.
Lạ quá, tại sao lại là cùng ngày game Tận Thế Giáng Lâm mở server? Chính xác hơn, còn vài phút nữa mới mở sever?
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô liền gỡ cài đặt trò chơi đã tải về.
Cô thề kiếp này sẽ không bao giờ chơi trò chơi chết tiệt đó nữa!
Sau khi gỡ cài đặt thành công, Lê Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt cô dừng lại trên tay mình, một chiếc nhẫn quen thuộc thoáng hiện trong tầm nhìn. Không lẽ đây là Nhẫn Thấu Thị mà cô vừa nhận trong game?
Cô chắc chắn, trước khi chơi game, tay mình tuyệt đối không có chiếc nhẫn nào cả.
Đúng lúc ấy, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội.
Động đất?
Chấn động ngày càng mạnh.
Lê Chiêu vội chạy xuống tầng trệt. Nhiều cư dân khác cũng hối hả lao ra ngoài, tránh nạn có người còn rơi cả giày, kẻ khác thì giơ điện thoại quay lại cảnh tượng này.
“Động đất thật rồi, rung dữ quá! Trời ơi, mặt đất nứt toác ra thành cái khe luôn kìa!”
Chấn động kéo dài khá lâu.
Bất chợt, những tiếng thét chói tai vang lên giữa đám đông.
Lê Chiêu nhìn về phía đó, một người đàn ông ngã quỵ bên rìa vết nứt vừa mở ra, chân liên tục đạp vào mặt đất như muốn thoát khỏi thứ gì đó.
“Có ma!” Đám đông hoảng sợ lùi lại. Lê Chiêu thấy rõ đó là một bàn tay xương trắng hếu vươn ra từ khe nứt, bấu chặt lấy cổ chân người đàn ông kia, rồi mượn lực để trèo lên.
Người đàn ông kia vì tò mò nhìn vào khe nứt mới xuất hiện, liền bị bàn tay xương vồ lấy. Sợ đến mức mất hồn mất vía, giãy giụa mãi không thoát.
Bạn gái hắn can đảm cầm túi xách đập vào đầu cái sọ người đang ló lên khỏi mặt đất, nhưng chẳng gây ra chút ảnh hưởng nào.
Một bộ xương trắng toát hoàn chỉnh trồi lên, tay còn lại nâng một cây gậy gỗ to tướng đập thẳng về phía đầu người đàn ông, lúc này vẫn còn đang choáng váng chưa kịp phản ứng. Nhiều người xung quanh sợ đến mức nhắm tịt mắt.