Thứ hai, cho đến khi bị phát hiện vào sáng hôm sau, nữ tử vẫn còn sống.
Hai đoạn sau đó, "Oán hận không tan, vất vưởng giữa nhân gian, không thể siêu thoát", rõ ràng nữ tử đã trở thành quỷ vật tà ám.
Vậy nữ tử chết như thế nào? Trong phần "Mãi đến sáng hôm sau xxx, những người khác", đoạn bị thiếu là gì? Có phải là "đi làm" không?
... Nàng cảm giác không đơn giản như vậy.
Có gì đó rất không ổn.
Xào xạc.
Tiếng gió thổi qua làm lá cây kêu xào xạc, âm thanh đó cắt ngang suy nghĩ của Lê Ứng Thần.
Lê Ứng Thần lắng nghe kỹ, trong tiếng xào xạc đó dường như còn có tiếng leng keng vang lên. Giống như tiếng kim loại va chạm nhẹ, giống như tiếng lưỡi dao sắc bén, lại giống như tiếng chuông.
Có ai đó đang hát. Tiếng hát nhẹ nhàng và xa xăm. Giọng nữ mềm mại vừa như đang khóc, vừa như đang hát, đầy đau thương và dịu dàng, khiến người ta lạnh sống lưng.
Âm thanh đó cùng với tiếng leng keng từ từ lớn dần lên, giống như...
Một nữ tử nhẹ nhàng hát và đang từ từ tiến lại gần.
Lê Ứng Thần đột nhiên cảm thấy dựng hết tóc gáy. Da đầu nàng như bị nổ tung, một nỗi sợ hãi cực độ đột ngột tràn lên ngực nàng.
Không được để nàng ta phát hiện ra mình!
Cảm giác này giống như bản năng của một con thú nhỏ, không hiểu sao Lê Ứng Thần lại tin tưởng vào cảm giác này. Nếu bị thứ đó phát hiện, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện rất kinh khủng.
Lê Ứng Thần gập sách lại, nín thở, nép vào góc xe, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.
Leng keng.
Leng keng.
Âm thanh đó càng ngày càng gần. Nàng không thể nghe rõ lời bài hát, chỉ có tiếng kim loại va chạm ngày càng rõ. Rốt cuộc đó là âm thanh gì?
Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu nàng.
Kim.
Là kim.
Những cây kim đeo trên người, kéo lê trên đất, đâm vào lòng bàn chân, chọc vào thịt... Tiếng va chạm của vô số cây kim.
Đúng rồi! Thứ gì có thể khiến người ta chảy máu đến chết mà không để lại vết thương?
... Là kim.
Tiếng xào xạc đó đã đến gần.
Leng keng. Leng keng.
Nàng ta đang đi lang thang. Âm thanh chậm rãi len lỏi giữa những thi thể. Một bước, hai bước, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng leng keng vang lên.
Lê Ứng Thần gần như có thể nghe thấy tiếng máu đang chảy trong người mình.
Cũng may hình như nàng ta không có ý định kiểm tra xe ngựa.
Nhưng cứ kéo dài thế này thì hơi nguy hiểm. Ngồi chờ chết không phải cách. Nàng ta đang tìm gì thế? Nếu có thể đưa cho nàng ta... Ánh mắt Lê Ứng Thần dừng lại trên cuốn sách.
Hay là lật thêm vài trang nữa xem có manh mối gì không nhỉ? Có thể nàng ta đang tìm cuốn sách này thì sao? Lê Ứng Thần rất cẩn thận mở cuốn sách ra, kiểm soát từng cử động để không phát ra tiếng động nào. Nàng nhẹ nhàng lật một trang...