Dù sao, Atres chỉ tuyển học viên alpha, những công nghệ y tế tối tân kia cũng đều mang mác “chỉ dành cho alpha.”
Còn về điều trị cho người không phải alpha, trình độ của phòng y tế Atres chỉ tương đương với các bệnh viện thông thường bên ngoài.
Sau khi Tô Tiệp được viên phụ tá An Cách đưa đến phòng y tế, cô nhanh chóng được chuyển vào phòng phẫu thuật.
Vì cơ thể beta yếu ớt và khả năng tự hồi phục kém, một chấn thương mà với đại đa số alpha chỉ cần ba mũi tiêm tế bào, hai tấm nẹp và nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, thì với Tô Tiệp lại phải phẫu thuật thực sự, bắt hai chiếc đinh hợp kim titan.
May là y học thời đại liên tinh đã rất phát triển, loại phẫu thuật như thế này, robot y tế có thể độc lập thực hiện. Việc duy nhất Tô Tiệp cần làm là tiêm một mũi gây mê, rồi nhắm mắt ngủ một giấc là xong.
Việc đó không khó.
Khi Tô Tiệp tỉnh lại, cô đã nằm trên giường bệnh của khu nội trú.
Chân phải bị thương được bọc lớp băng sinh học mỏng như cánh ve, cố định cẩn thận trên giường, có lẽ do thuốc mê chưa tan nên cô không cảm thấy đau chút nào.
Điều khiến cô vui hơn nữa là, không lâu sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật, cậu thiếu niên tóc đỏ Augustus - người bị đánh đến sưng mặt mũi cũng được xe y tế khác đưa tới, trở thành bạn giường bên của cô.
Trông anh ta bị Tát Thụy Nạp đánh thê thảm lắm, dưới mũi còn dính vệt máu, một bên má cũng sưng vù lên, khiến khuôn mặt vốn rất đẹp giờ nhìn khá buồn cười.
Con sư tử nhỏ hoang dã này khi được đẩy đến trông có vẻ hơi rũ rượi, nhưng không bao lâu sau khi được robot y tế tiêm một mũi thuốc không rõ là gì vào cánh tay tím bầm, thiếu niên lại nhanh chóng lấy lại sức sống.
Ban đầu Tô Tiệp còn thắc mắc sao lại phải dùng dây đai đen như trong viện tâm thần để trói anh vào giường, đến khi thấy thiếu niên hồi phục rồi thì giống như bị tăng động, cứ ngọ nguậy trên giường không ngừng, cô mới thật lòng khâm phục sự tiên liệu của y viện.
Nhưng mà… anh thật sự ồn ào quá.
Cả ngày mệt mỏi, lại trải qua một cuộc phẫu thuật, beta yếu đuối như Tô Tiệp giờ đã hơi buồn ngủ.
Cô ngáp một cái, quay đầu nhìn thiếu niên giường bên bằng ánh mắt chán nản.
Đúng lúc đó, thiếu niên đang giằng co với dây trói lại vô tình nghiêng người về phía cô, hai ánh mắt chạm nhau chớp nhoáng giữa không trung, rồi nhanh chóng quay đi.
Ánh mắt Tô Tiệp theo bản năng rơi lên cơ thể đang giãy giụa của thiếu niên.