Quản Lý Kí Túc Xá Không Dễ Làm [ABO]

Chương 6

Sau đó, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc sofa, thứ mà với đám alpha thì hoàn toàn không khó để né, mang theo khí thế như sấm sét, bay thẳng tới chỗ mình ngày càng gần, rồi không chút nể nang nào đập thẳng vào chân cô.

Tô Tiệp, 21 tuổi, beta nữ, ngay trong ngày đầu tiên được nhận vào làm giáo viên phụ trách đời sống đã bị cuốn vào vụ ẩu đả riêng của học sinh, dẫn đến gãy xương ống chân bên phải, vinh dự “trúng thưởng”, phải nhập trạm y tế điều trị.

Mãi đến khi Tô Tiệp bị thương ngã xuống đất, sự hỗn loạn trong sảnh lớn khu nhà N9 mới kích hoạt hệ thống cảnh báo an ninh của toà nhà.

Trong đêm tối yên ắng, tiếng còi báo động chói tai vang lên muộn màng.

Chiếc xe cứu thương lơ lửng với biểu tượng chữ thập đỏ nổi bật rú còi lao vυ't tới trung tâm hỗn loạn.

Cùng đến nơi còn có cả Tát Thụy Nạp, giám khảo mà cô đã gặp trong buổi phỏng vấn.

Nữ alpha khí chất lạnh lùng, mang giày quân đội, từng bước nện vang “cộp cộp”, vừa bước vào đại sảnh liền khiến đám học sinh đang vây xem náo nhiệt hoảng hốt như thấy sao chổi rơi xuống, ào ào giải tán.

Chỉ còn lại hai alpha, một tóc đỏ, một tóc vàng, là những người khởi đầu sự việc, vẫn đứng tại chỗ chờ xử lý từ nhà trường.

Xem như cũng có chút trách nhiệm.

Tô Tiệp vốn đã chuẩn bị tâm lý, nếu hai đứa đó dám bỏ trốn, cô sẽ lập tức chạy tới phòng hiệu trưởng tố cáo.

Tên tóc đỏ xem chừng là “ngựa quen đường cũ.”.

Khi ánh mắt của Tát Thụy Nạp lướt qua mặt anh ta, Tô Tiệp nghe thấy nữ alpha vốn luôn điềm đạm kia hiếm khi phát ra một tiếng tặc lưỡi đầy bất mãn.

Người phụ tá nam mang kính, theo sát phía sau cô ấy, trên đường đi đã dùng quyền hạn truy xuất video hiện trường được trí não công cộng của toà nhà ghi lại.

Tên tóc vàng, kẻ chủ động gây sự nhanh chóng bị định tội giam giữ ba ngày, lao động công ích 240 giờ và bị robot dịch vụ mà phụ tá mang đến áp giải đến phòng giam luôn tại chỗ.

Tóc đỏ là bên bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trách nhiệm trong vụ ẩu đả là thứ yếu, nhưng xét đến việc anh ta đã tái phạm không biết bao nhiêu lần, lại còn khiến “cô giáo quản lý đời sống tội nghiệp, vô tội và yếu ớt” là Tô Tiệp bị cuốn vào, khiến cô bị thương nên cũng bị tuyên án 240 giờ lao động công ích, ít nhất ban đầu phụ tá là tuyên vậy.

“Anh nói là lao động công ích? Nếu tôi nhớ không lầm, đây đã là lần thứ tám anh ta bị phạt lao động ở khu cộng đồng Augustus rồi thì phải?”